
Trong bối cảnh Manchester United muốn dọn dẹp đội hình để tăng ngân sách chuyển nhượng mùa hè, tương lai của Andre Onana trở thành đề tài nóng hơn bao giờ hết.
Trận đấu với Newcastle United tại Premier League đánh dấu lần đầu tiên Onana không góp mặt trong đội hình kể từ khi cập bến Old Trafford với mức phí 47,2 triệu bảng từ Inter Milan hè 2023.
Quyết định của HLV Ruben Amorim gây không ít bất ngờ, đặc biệt khi người bắt chính thay Onana là Altay Bayindir – lần đầu tiên được trao cơ hội tại Premier League.
Mới nhất, ký giả uy tín David Ornstein tiết lộ: “Chưa rõ liệu Onana có trở lại trong trận lượt về quan trọng gặp Lyon giữa tuần hay không. Điều đó đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của cậu ấy.”
Ornstein cũng cho biết Onana đổi người đại diện thời gian gần đây nhằm hướng đến một bản hợp đồng mới với đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên, tình thế hiện tại có thể buộc thủ môn người Cameroon phải tìm kiếm bến đỗ mới – điều không nằm trong kế hoạch ban đầu của Quỷ đỏ.
Kể từ khi gia nhập MU, Onana không thể chứng minh được giá trị xứng đáng với mức phí gần 50 triệu bảng. Hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn khiến anh mất điểm nghiêm trọng trong mắt ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.
Mùa trước, Onana chính là “tội đồ” khiến MU sớm dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League. Mới đây, ở trận lượt đi tứ kết Europa League gặp Lyon, anh tiếp tục mắc lỗi trong cả hai bàn thua.
MU kỳ vọng Onana giúp họ cải thiện khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, đóng vai trò “người gác đền hiện đại” như từng thể hiện tại Inter. Nhưng phong độ phập phù, khả năng phản xạ kém và tâm lý bất ổn dần bóp nghẹt mọi ưu điểm mà anh từng có.
Với MU, dù Bayindir thay Onana nhưng tình hình không cải thiện. Họ thua đậm Newcastle 1-4, qua đó chìm sâu ở nửa dưới BXH Premier League.