Cụ thể, Giám đốc Bayern Munich, ông Max Eberl, lên tiếng về tương lai của Kimmich: "Về nguyên tắc, không ai đứng trên CLB.
Nếu một cầu thủ đưa ra quyết định khác, đó là lựa chọn của anh ta, nhưng Bayern Munich vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước."
Ông cũng nhấn mạnh với BILD: "Hiện tại, chúng tôi chưa đến mức phải bàn về điều đó với Kimmich."
Dù chưa có quyết định chính thức, lời tuyên bố này cho thấy đội dẫn đầu Bundesliga sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả việc chia tay trụ cột. Liệu Kimmich sẽ tiếp tục gắn bó với Hùm xám hay tìm kiếm bến đỗ mới?
Theo truyền thông Đức, Bayern Munich bất ngờ rút lại lời đề nghị gia hạn hợp đồng với anh, khiến tương lai của Kimmich trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Điều này đồng nghĩa với việc Kimmich có thể sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6.
Theo Bild, Kimmich đã được Bayern Munich thông báo rằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng dành cho anh đã hết hiệu lực. Nguyên nhân chính đến từ sự chậm trễ và do dự của chính Kimmich trong việc đưa ra quyết định về tương lai.
Bayern, với chiến lược buộc cầu thủ phải đưa ra lựa chọn dứt khoát, đã quyết định chấm dứt mọi cuộc đàm phán gia hạn. Kimmich có thể phải đối mặt với một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, khi khả năng rời Allianz Arena đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong trường hợp xấu nhất, Bayern đã tính tới những phương án thay thế. Họ coi Martin Zubimendi của Real Sociedad là một trong những mục tiêu khả dĩ.
Nếu rời Bayern, Kimmich có không thiếu lựa chọn. Arsenal, PSG, Man City hay Barcelona đều đang dành sự quan tâm lớn và sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1995.