Ở tuổi 53, Ashworth bị Man United sa thải đột ngột vào tháng 12, dù trước đó chỉ mới gia nhập CLB từ Newcastle United được vỏn vẹn 5 tháng. Theo tiết lộ từ Mail Sport, Sir Jim Ratcliffe mất kiên nhẫn với sự thiếu quyết đoán của Ashworth, đặc biệt là trong việc định hướng tương lai của HLV Erik ten Hag và lựa chọn người kế nhiệm tiềm năng.
Tổng cộng, 159 ngày làm việc của Ashworth tiêu tốn của MU 4,1 triệu bảng, bao gồm cả khoản đền bù hợp đồng.
CLB đã thông báo về sự ra đi của ông bằng một tuyên bố lạnh lùng chỉ vỏn vẹn 41 từ trên trang chủ, trong đó có đoạn:
"Dan Ashworth sẽ rời vị trí Giám đốc Thể thao của Manchester United theo thỏa thuận chung. Chúng tôi xin cảm ơn Dan vì những đóng góp của ông trong giai đoạn chuyển giao của CLB và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai."
Giữa lúc Man United đang đối mặt với áp lực tài chính nặng nề – khi khoản lãi suất từ vụ tiếp quản của nhà Glazer vượt 1 tỷ bảng, còn số tiền CLB nợ từ các thương vụ chuyển nhượng lên tới 391 triệu bảng – Ashworth đã nhanh chóng tìm được một bến đỗ mới.
Theo The Times, ông đã nhận vai trò tư vấn tại CLB cricket Warwickshire County, bước đi đầy bất ngờ khi rẽ sang một lĩnh vực thể thao hoàn toàn khác.
Thực tế, Ashworth không phải gương mặt xa lạ với CLB có trụ sở tại Birmingham này. Từ năm 2021, ông đã tham gia ủy ban kiểm toán cricket của Warwickshire, đóng vai trò giám sát các đội và cấu trúc hiệu suất cao của CLB.
Warwickshire hiện tìm kiếm một Giám đốc Hiệu suất mới, nhưng khả năng Ashworth đảm nhận vị trí này là rất thấp, chủ yếu vì mức lương trong thế giới cricket không thể so sánh với bóng đá đỉnh cao.
Thay vào đó, Ashworth sẽ làm việc theo hình thức tư vấn tự do, hỗ trợ CLB trong nhiều vấn đề liên quan đến hiệu suất thi đấu và chiến lược phát triển.
Từ Giám đốc Thể thao của Man United đến vai trò cố vấn trong làng cricket – hành trình mới của Ashworth là một ngã rẽ đầy bất ngờ, nhưng đây có thể là bước đệm cho một sự trở lại trong tương lai.
Trong khi đó, MU chưa thể vực dậy và vẫn đứng thứ 15 trên BXH Premier League.