
Arsenal hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột trên hàng công gặp chấn thương, buộc HLV Mikel Arteta phải tính đến phương án chiêu mộ một cầu thủ tự do.
Việc Kai Havertz dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết mùa giải khiến Pháo thủ không còn trung phong thực thụ nào. Trong khi đó, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli cũng đang phải ngồi ngoài, khiến lựa chọn trên hàng công trở nên vô cùng hạn chế. Hiện tại, Arteta chỉ còn lại Leandro Trossard, Ethan Nwaneri và Raheem Sterling là những cái tên khả dĩ cho mặt trận tấn công.
Trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, Arsenal đã không mang về bất kỳ tân binh nào mà quyết định giữ ngân sách để theo đuổi các mục tiêu hàng đầu như Benjamin Sesko và Alexander Isak vào mùa hè. Dù vậy, đội bóng thành London cũng từng đưa ra một đề nghị muộn dành cho Ollie Watkins, nhưng từ chối đáp ứng mức giá 60 triệu bảng mà Aston Villa yêu cầu.
Phiên chợ vừa qua khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Arsenal có mắc sai lầm khi không bổ sung lực lượng. Trả lời về vấn đề này, Arteta thừa nhận: “Chúng tôi luôn đặt mình vào tình huống có thể mất một hoặc hai cầu thủ vì chấn thương và hiểu được rủi ro. Nhưng khi bạn đã làm hết sức, đã nghiên cứu và cố gắng thực hiện nhưng không thành công, bạn có thể có chút tiếc nuối nhưng ít nhất bạn biết mình đã làm tất cả.”
Hiện tại, Arsenal vẫn có thể bổ sung một cầu thủ tự do, dù danh sách những cái tên khả dĩ không có nhiều lựa chọn đẳng cấp thế giới. Khi được hỏi liệu Pháo thủ có cân nhắc phương án này hay không, Arteta khẳng định: “Chúng tôi xem xét mọi khả năng có thể và đưa ra quyết định từ đó.” Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cầu thủ nào được chiêu mộ đều phải có đủ năng lực để chơi bóng ở đẳng cấp của Arsenal, có thể hỗ trợ cũng như tạo ra ảnh hưởng tích cực cho đội bóng.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ trở lại Premier League với cuộc đối đầu Leicester City.