
Cầu thủ chạy cánh người Anh bị Leif Davis phạm lỗi bằng pha vào bóng cao, trúng vào phía sau mắt cá chân ở phút 32. Hậu vệ của Ipswich nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau tình huống này. Saka tiếp tục thi đấu đến đầu hiệp hai thì được thay ra, sau đó được ghi nhận với phần mắt cá được băng bó.
Phát biểu sau trận, HLV Arteta cho biết: “Cậu ấy hơi đau, nhưng không có gì nghiêm trọng, nên cũng tạm yên tâm. Tôi chưa xem lại tình huống quay chậm, chỉ thấy ở tốc độ thực, Davis vào từ phía sau. Tôi không nghĩ đó là hành vi cố ý, nhưng rất nguy hiểm vì Saka không thể phản ứng – cậu ấy không nhìn thấy đối phương lao tới.”
Arsenal đang trải qua một mùa giải chịu nhiều tổn thất về lực lượng, khi Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều từng vắng mặt dài ngày. Vì thế, Arteta thừa nhận ông luôn lo lắng mỗi khi một trụ cột của mình gặp vấn đề.
“Có chứ,” ông nói, “đặc biệt là với đội hình mỏng hiện tại. Khi cầu thủ đang quay lưng lại, chân trụ đặt xuống, trọng lượng dồn vào đó, thì chấn thương là điều rất dễ xảy ra. Nhưng Saka ổn rồi.”
Arteta cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của đội sau khi vừa trải qua chiến thắng ấn tượng trước Real Madrid tại Bernabeu: “Đó là 35 phút đầu tiên hay nhất mà chúng tôi đã chơi mùa này.”
Với 3 điểm có được sau chiến thắng 4-0 trước Ipswich, Pháo thủ khiến hy vọng vô địch Premier League ngay vòng đấu này của Liverpool tan thành mây khói.