Tiền vệ Nico Gonzalez khẳng định anh không coi mình là sự thay thế trực tiếp cho Rodri tại Manchester City, bất chấp những so sánh từ truyền thông và người hâm mộ. Ngôi sao người Tây Ban Nha gia nhập sân Etihad vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng Một, đánh dấu một kỳ mua sắm với tổng chi tiêu khoảng 175 triệu bảng của Man City.
Cùng với Nico, đội bóng của HLv Pep Guardiola cũng đưa về hai trung vệ Vitor Reis, Abdukodir Khusanov và tiền đạo Omar Marmoush từ Eintracht Frankfurt. Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ Nico từ Porto được đánh giá là quan trọng nhất, khi Man City đang gặp khó khăn trước sự vắng mặt dài hạn của Rodri do chấn thương đầu gối, đồng thời thiếu sức trẻ ở tuyến giữa.
Ngay khi gia nhập đội bóng, Nico đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Anh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, giới truyền thông và cả HLV Pep Guardiola, người thậm chí gọi anh là “tiểu Rodri”. Tuy nhiên, sau trận thua Liverpool, khi được hỏi về những so sánh này, Nico thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không nghĩ như vậy. Không quan trọng ai thi đấu, chúng tôi là một tập thể rất đoàn kết. Dù tôi, Kovacic hay bất kỳ ai khác ra sân, tôi không coi mình là sự thay thế cho Rodri. Tôi chỉ là một cầu thủ khác trong đội hình.”
Nico cũng tiết lộ việc trưởng thành từ lò La Masia giúp anh thích nghi nhanh với Man City: “Tôi lớn lên ở Barcelona và từ lâu đã chơi bóng theo cách tương tự như ở đây. Đội bóng này có chất lượng rất cao, điều đó khiến tôi dễ dàng hòa nhập.”
Với những màn thể hiện ấn tượng gần đây, Nico nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình Man City ngay cả khi Rodri trở lại.