
Trong khi Liverpool đang dẫn đầu bảng với cách biệt 13 điểm, thì Man United lại xếp tận vị trí thứ 14 và kém đối thủ truyền kiếp tới 38 điểm. Đội bóng của Arne Slot đang tiến tới chức vô địch, còn MU đang trên đường lập kỷ lục tệ nhất về số điểm trong lịch sử Premier League.
Dưới đây là 4 chuyên gia từng mạnh dạn dự đoán MU sẽ kết thúc mùa giải với thứ hạng cao hơn Liverpool.
Gary Neville
Huyền thoại MU đã tin tưởng vào đội bóng cũ, bỏ qua cả logic. Khi tham gia cùng Jamie Carragher trong một buổi bình luận, Neville từng tuyên bố: “Chúng ta phải chọn Arsenal và Man City vì ai cũng đồng ý rồi. Tôi cũng đồng ý là MU sẽ vào top 4. Nhưng tôi không chắc Liverpool sẽ làm được điều đó.”
Carragher liền phản ứng: “Anh lại nói MU vào top 4 còn Liverpool thì không? Mùa nào anh cũng nói thế. Ghi chú lại câu này nhé.”
Neville thừa nhận: “Mùa nào tôi cũng sai thật. Và những đoạn clip cũ lại bị lôi ra mỗi mùa, xem cũng vui lắm.”
Quả đúng là ông đã sai. MU mùa này còn gần nhóm xuống hạng hơn là tranh suất dự cúp châu Âu.
Roy Keane
Một cựu danh thủ MU khác, Roy Keane cũng dự đoán MU sẽ vào top 4. Tuy nhiên, Keane tự nhận mình đưa ra quyết định dựa trên lý trí chứ không thiên vị.
Keane từng nói trên chương trình Stick To Football: “Tôi nghĩ Liverpool sẽ không vào top 4, trừ khi họ có vài tân binh trong vài tuần tới. Tôi không bị thuyết phục bởi họ.”
Ông tin MU và Aston Villa mới là hai đội lọt top 4 – và có lẽ với Villa, ông vẫn có cơ hội đúng.

Tim Sherwood
Cựu HLV Premier League này có lẽ là người đưa ra dự đoán “thảm họa” nhất. Sherwood dự đoán MU đứng thứ ba và Tottenham thứ tư – cả hai hiện đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH, Spurs thậm chí đang xếp dưới cả Man United - đứng thứ 15 với 37 điểm sau 32 trận.
Theo ông, Liverpool – đội đang dẫn đầu – sẽ bị MU và Tottenham vượt mặt trong cuộc đua top 4. Một sai lầm đã đủ tệ, nhưng ba sai lầm trong cùng một dự đoán thì càng đáng nói.
Steve Sidwell
Hiếm có chuyên gia nào đặt niềm tin vào MU nhiều như Sidwell mùa này. Theo dự đoán của ông, sau Man City – đội được dự đoán bảo vệ thành công chức vô địch, MU sẽ cán đích ở vị trí thứ hai. Ông cũng chọn Chelsea và Arsenal vào top 4, còn Liverpool thì bị loại khỏi nhóm này.