Manchester United đã phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề kể từ khi gia đình Glazer tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2005. Malcolm Glazer, người cha quá cố của gia đình này, đã sử dụng chiến lược mua lại có đòn bẩy (LBO), tức là vay tiền từ chính câu lạc bộ để hoàn tất thương vụ. Điều này giúp ông đầu tư ít vốn nhưng lại đẩy "Quỷ đỏ" vào cảnh nợ nần chồng chất.
Trong gần 20 năm dưới quyền sở hữu của nhà Glazer, tổng chi phí lãi vay mà đội bóng phải gánh đã vượt 1,06 tỷ bảng, theo nhà báo Kieran Maguire. Riêng mùa giải này, số tiền chi trả lãi suất đã lên tới 37 triệu bảng. Ngoài ra, sáu người con của Malcolm Glazer, những người thừa hưởng quyền kiểm soát "Quỷ đỏ" sau khi ông qua đời, đã thu về hơn 150 triệu bảng từ cổ tức trong nhiều năm qua.
Những khoản thanh toán này, cùng với khoản nợ khổng lồ, đã khiến người hâm mộ phẫn nộ suốt nhiều thập kỷ. Kể từ năm 2005, phong trào phản đối gia đình Glazer chưa bao giờ lắng xuống. Một lá cờ mang dòng chữ: "Cảnh báo: Sở hữu MUFC có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn", đã trở thành biểu tượng cho sự tức giận của các cổ động viên.
Bên cạnh gánh nặng từ nhà Glazer, tình hình tài chính của Manchester United càng thêm rắc rối bởi các khoản chi tiêu không hiệu quả. Trong mùa giải năm nay, đội bóng đã tốn 21 triệu bảng để sa thải Erik ten Hag và bổ nhiệm Ruben Amorim. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng với giám đốc thể thao Dan Ashworth chỉ sau 159 ngày cũng tiêu tốn 4,1 triệu bảng.
Giữa những khó khăn chồng chất, "Quỷ đỏ" vẫn còn nhiều bất ổn khi câu lạc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những quyết định tài chính gây tranh cãi. Thành tích trên sân cũng chẳng khá hơn khi đội chủ sân Old Trafford tạm thời đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.