
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Trent Alexander-Arnold, khiến “Bầy cáo” không còn cơ hội trụ hạng.
Leicester khởi đầu mùa giải dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Cooper, nhưng ông đã bị sa thải và thay thế bởi Ruud van Nistelrooy vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Manchester United và Real Madrid không thể tạo ra sự khác biệt khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong 22 trận đấu tại Premier League kể từ khi nhậm chức.
“Tôi rất thất vọng khi điều này đã trở thành hiện thực,” Van Nistelrooy chia sẻ với BBC Radio 5 Live.
“Chúng tôi đã hy vọng và chiến đấu, nhưng khoảng cách ngày càng lớn. Chúng tôi sẽ tập trung vào tương lai và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tới ở Championship.”
Khi được hỏi về tương lai, ông nói thêm: “Tôi đang chờ câu trả lời rõ ràng từ CLB. Mục tiêu của tôi là tiếp tục dẫn dắt Leicester, nhưng phải xem CLB quyết định như thế nào.”
Ngay sau trận đấu, Leicester City đăng tải một bức ảnh sân King Power kèm dòng trạng thái: “Kết quả hôm nay đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ thi đấu tại Championship mùa giải 25/26.”
Một người dùng bình luận: “Hai lần xuống hạng trong 3 năm, chuyển nhượng mùa hè vô dụng (trừ BEK), và hai HLV tệ nhất có thể tưởng tượng.”
Người khác mỉa mai: “Công bố như thể đó là tin tốt vậy.”
Một tài khoản chia sẻ: “Không thể nghĩ ra cách nào kỳ quặc hơn để nói rằng ‘chúng ta đã rớt hạng’.”
Một fan khác chốt hạ: “Tôn trọng admin vì đã biến thông báo xuống hạng thành một điều nghe như tích cực.”
Leicester rớt hạng với vị trí thứ 19, chỉ giành được 18 điểm sau 33 vòng đấu.