
Vượt Thời Tiết, Chờ Đón Khoảnh Khắc Lịch Sử
Từ khoảng 17h30, dòng người đã bắt đầu tập trung đông đảo. Tại Công viên Bến Bạch Đằng, hàng nghìn người kiên nhẫn ngồi chờ xem màn diễn tập bắn đại bác dự kiến diễn ra lúc 19h. Chị Mỹ An (TP Thủ Đức) chia sẻ: "50 năm mới có một lần nên không thể bỏ lỡ khoảnh khắc nào", thể hiện tâm trạng chung của nhiều người xem đây là một sự kiện lịch sử hiếm có.
Dù thời tiết ban đầu khá oi nóng, trên 30 độ C, khiến một cô gái bị ngất xỉu và cần sự trợ giúp nhanh chóng của lực lượng chức năng và người dân, nhưng điều đó không làm giảm sự nhiệt tình. Khi cơn mưa bất chợt đổ xuống vào khoảng hơn 18h30, đúng lúc các khối diễu binh đã tập kết đông đủ trên đường Lê Duẩn, nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn ô, áo mưa, quyết tâm bám trụ để không bỏ lỡ màn trình diễn.

Không Khí Náo Nhiệt, Tự Hào và Gần Gũi
Trước giờ G, không khí trên đường Lê Duẩn và khu vực lân cận vô cùng sôi động. Các chiến sĩ tham gia diễu binh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng đồng đội và vui vẻ chụp hình với người dân. Hình ảnh chiến sĩ Vũ Duy Khánh chụp cùng tấm ảnh bạn gái ở quê nhà Quảng Trị hay các chiến sĩ phát bánh, kẹo cho người dân, du khách tại Bến Bạch Đằng tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp. Một du khách người Nga tên Valerie cũng hòa mình vào dòng người, mặc áo đỏ, tay cầm cờ Việt Nam hào hứng chụp ảnh cùng các chiến sĩ.
Đặc biệt, tinh thần tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét qua những tiếng hát vang. Tại Bến Bạch Đằng, cựu chiến binh Thành Đô đã mang đàn ra hát cùng mọi người những ca khúc cách mạng hào hùng. Trên đường Lê Duẩn, giữa "rừng" cờ hoa rực rỡ, người dân cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và Quốc ca, tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ.
Chị Hải Châu trong tà áo dài hồng duyên dáng chia sẻ: "Nhiệt độ có thể rất cao, nhưng không khí này tạo nên những cảm xúc không bao giờ có thể quên trong đời". Cô gái trẻ Yến Vy cũng bày tỏ: "Ở đây nóng nhưng rất vui, rất thoải mái trong người".
Buổi sơ duyệt không chỉ là một cuộc diễn tập đơn thuần mà còn trở thành một ngày hội của người dân TP.HCM, nơi tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự gắn kết quân - dân được thể hiện một cách sống động và chân thực nhất, hứa hẹn một Lễ Kỷ niệm chính thức đầy ấn tượng và cảm xúc.