Pháo thủ là một trong số ít đội bóng tại Premier League không mang về bất kỳ tân binh nào trong tháng Giêng, dù nhu cầu bổ sung lực lượng là rất rõ ràng.
Chấn thương dây chằng chéo đầu gối của Gabriel Jesus khiến Arsenal thiếu hụt nhân sự trên hàng công, trong khi Bukayo Saka cũng vắng mặt do chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, Arteta sẽ phải làm việc với những gì mình có trong phần còn lại của mùa giải, với mục tiêu chấm dứt 21 năm chờ đợi chức vô địch Premier League.
Dù không mang về bản hợp đồng nào, Arsenal vẫn cho thấy tham vọng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, đặc biệt là ở giai đoạn cuối tháng Giêng.
Theo Daily Mail, đội chủ sân Emirates đã gửi đề nghị chính thức hỏi mua Ollie Watkins, nhưng Aston Villa từ chối thẳng thừng, đặc biệt sau khi Jhon Duran chuyển đến Ả Rập Saudi.
Ngoài ra, Arsenal cũng cân nhắc chiêu mộ Mathys Tel và Alvaro Morata, hai cái tên được cho là đã "nghiêm túc xem xét" việc gia nhập đội bóng Bắc London.
Mathys Tel, tài năng trẻ của Bayern Munich, thậm chí đã đàm phán với Arsenal. Tuy nhiên, thay vì cập bến Emirates, cầu thủ 19 tuổi lại gia nhập đối thủ cùng thành phố Tottenham theo dạng cho mượn. Spurs cũng có quyền mua đứt Tel vào mùa hè với mức giá 45 triệu bảng.
Tel đã ghi bàn trong trận đấu đầu tiên cho Tottenham, nhưng không thể giúp đội bóng của Ange Postecoglou tránh khỏi thất bại trước Aston Villa tại FA Cup, chỉ vài ngày sau khi bị Liverpool loại khỏi bán kết Carabao Cup.
Trong khi đó, sau khi thất bại trong thương vụ Watkins, Arsenal chuyển hướng sang Alvaro Morata của AC Milan. Cựu tiền đạo Chelsea, người từng ghi 24 bàn sau 72 lần ra sân cho The Blues, cuối cùng lại chọn gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn.
Hiện tại, Arsenal đang tận dụng quãng thời gian nghỉ để tập huấn tại Dubai, trước khi trở lại Premier League vào cuối tuần này với trận đấu gặp Leicester City.
Bên cạnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Pháo thủ cũng đặt tham vọng lớn tại Champions League, nơi họ đã giành vé vào vòng knock-out.