
Trong suốt 90 phút tại Old Trafford, thủ môn của Arsenal khiến giới chuyên môn phải nhiều lần bày tỏ sự ngạc nhiên, từ sự bất lực trước siêu phẩm của Bruno Fernandes đến những pha phản xạ xuất thần giúp "Pháo thủ" giữ lại cơ hội giành điểm.
Bàn thua ở phút 45+2 của Raya đến từ một cú sút phạt hoàn hảo của Fernandes. Tuy nhiên, cựu danh thủ Paul Merson trên Sky Sports cho rằng thủ môn người Tây Ban Nha có thể làm tốt hơn.
"Cậu ấy là một thủ môn giỏi nhưng lẽ ra phải chạm được tay vào cú sút đó." Trong khi đó, hàng rào đội khách bị đặt sai vị trí xa hơn 1.2 yard so với quy định, có thể đã góp phần khiến Raya gặp khó khăn trong việc cản phá.
Dù vậy, bước sang hiệp hai, thủ môn của Arsenal đã có màn trình diễn xuất sắc khiến Gary Neville phải thốt lên ở phút 90+3 sau đường bóng của Bruno Fernandes.
"Ôi trời ơi! Đó chính là người mà bạn muốn xuất hiện sau cùng trong vòng cấm. Raya vừa có một pha cứu thua xuất sắc. Man Utd đã có những cơ hội rõ rệt trong hiệp hai. Họ thực sự đã có những khoảnh khắc quan trọng."
Raya cũng đặc biệt tỏa sáng ở phút 59 khi cản phá cú đánh gót cận thành của Joshua Zirkzee. Bình luận trên Sky Sports, Peter Smith mô tả: "Một pha cứu thua cận thành nữa của Raya! Cú đánh gót của Zirkzee đi thẳng về phía anh ấy. Man Utd đang là đội có vẻ như sẽ ghi bàn thứ hai!"
Gary Neville tiếp tục nhận định về tình huống này: "Quá xuất sắc! Nhưng khi nhìn lại, chúng ta cũng có thể thấy đó là một pha bỏ lỡ đáng tiếc. Raya đã vươn chân phải ra theo bản năng."
Trước đó, ở phút 54, Mazraoui cũng có một cơ hội tuyệt vời để ghi bàn nhưng Raya đã thực hiện một pha cản phá không tưởng.
Peter Smith hoàn toàn thán phục: "Quá xuất sắc! Nó trông giống như một bàn thắng chắc mẩm cho Man Utd! Bằng cách nào đó, Raya đã cản phá được bằng cẳng chân, đẩy bóng ra ngoài mép cột dọc. Phản xạ đỉnh cao!"