Muller chỉ ra khoảnh khắc khiến Bayern gục ngã trước Inter

05:12 Thứ năm 17/04/2025

TinTheThao.com.vnBên cạnh những chia sẻ về tương lai sau trận tứ kết lượt về UCL, tiền vệ Thomas Muller cũng đã đề cập đến khoảnh khắc khiến Bayern Munich dừng bước.

Muller không thể tiếp tục chơi tại Champions League sau khi Bayern bị loại.

Sau trận hòa 2-2 nghiệt ngã trước Inter Milan khiến Bayern Munich chính thức dừng bước ở tứ kết Champions League (tổng tỷ số 2 lượt trận 4-3), Thomas Muler đã có những chia sẻ đáng chú ý, rất có thể là lần cuối cùng anh phát biểu sau một trận đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh DAZN với người dẫn chương trình Laura Wontorra và chuyên gia Michael Ballack, ngôi sao 35 tuổi đã "phá vỡ im lặng" về tương lai cũng như cảm xúc sau trận đấu có lẽ là cuối cùng của anh tại Champions League.

Đáng chú ý, Müller xác nhận tương lai bất định khi hợp đồng hiện tại với Bayern Munich, vốn sẽ hết hạn sau FIFA Club World Cup, sẽ không được gia hạn. "Tôi chưa biết kế hoạch sắp tới là gì," Müller thẳng thắn. "Trong suốt những tuần căng thẳng vừa qua, tôi không hề thúc đẩy bất cứ điều gì (về tương lai). Thành thật mà nói, vào lúc này, tôi hoàn toàn không quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Về cảm xúc sau trận đấu thứ 163 tại Champions League (thành tích giúp anh cân bằng kỷ lục của Lionel Messi, chỉ kém Iker Casillas và Cristiano Ronaldo), Muller tỏ ra khá bình tĩnh thay vì quá bi lụy. "Hiện tại tôi không cảm thấy quá xúc động. Tôi cũng không quá thất vọng," anh chia sẻ. "Tôi luôn tự đánh giá các trận đấu theo cách riêng: bản thân mình đã cống hiến hết sức chưa? Toàn đội đã làm tất cả chưa? Chúng ta có thể nhìn thẳng vào gương không? Tôi đã thấy các cầu thủ trên sân cống hiến mọi thứ."

Tuy nhiên, Muller cũng chỉ ra khoảnh khắc quyết định dẫn đến việc Bayern bị loại chính là bàn thua 1-2 ở trận lượt đi. "Đó là lúc có thể chỉ thẳng vào vết thương. Cách chúng tôi để thủng lưới bàn đó thật sự vụng về," anh thừa nhận.

Khoảnh khắc xúc động đã đến khi Muller kết thúc cuộc phỏng vấn và rời đi. Các cổ động viên Bayern Munich còn nán lại trên khán đài sân San Siro đã hô vang tên anh "Muller! Muller! Muller!". Đáp lại tình cảm đó, huyền thoại người Đức đã vỗ tay và đặt tay lên logo Bayern trên áo khoác trước khi biến mất vào đường hầm.

Dù chưa có lời tuyên bố chính thức nào, nhưng những hình ảnh và chia sẻ đầy cảm xúc tại Milan gần như đã khép lại chương sự nghiệp Champions League huy hoàng của Thomas Muller, một biểu tượng của Bayern Munich và bóng đá Đức.

Lê Trường Sơn | 05:12 17/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục