Napoli được nhận định là "may mắn" khi không ký hợp đồng với Alejandro Garnacho từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Quỷ đỏ, với ngân sách hạn chế, đã tập trung vào việc bán bớt cầu thủ để giải phóng quỹ lương cho các thương vụ mới. Họ gặp khó khăn trong việc thanh lý những cầu thủ không mong muốn, và chỉ có Marcus Rashford cùng Antony rời đội theo dạng cho mượn. Khi ấy, Man United đã sẵn sàng bán Garnacho với mức giá khoảng 60 triệu bảng, bởi đây sẽ là khoản lợi nhuận thuần túy cho CLB.
Napoli, đội đang tìm kiếm người thay thế Khvicha Kvaratskhelia sau khi anh gia nhập Paris Saint-Germain, đã thể hiện sự quan tâm. Giám đốc thể thao của Napoli, Gioanni Manna, cho biết: "Garnacho là cầu thủ mà chúng tôi thích và đã cân nhắc từ trước. Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị quan trọng, tiến rất gần đến yêu cầu của Man United."
Tuy nhiên, Napoli đã từ bỏ thương vụ này do yêu cầu tài chính từ cầu thủ người Argentina. "Để rời Premier League vào tháng Một, Garnacho có lẽ muốn được đáp ứng về mặt tài chính. Đó là điều chúng tôi không thể và không sẵn sàng làm. Khi một đội bóng có mức lương trung bình trong phòng thay đồ, việc đưa về một cầu thủ trẻ có thu nhập cao là không công bằng với những người đang đóng góp quan trọng," Manna nhấn mạnh.
Rốt cuộc, Garnacho đã ở lại Man United và thường xuyên có những màn trình diễn thất vọng, mới đây nhất là trong trận thua Fulham tại FA Cup. Nhận định về thương vụ đổ vỡ, ký giả người Ý Antonio Corbo cho rằng Napoli đã "tránh được một trò hề" khi không ký hợp đồng với Garnacho: "Không có người thay thế cho Kvaratskhelia, nhưng làm sao có thể có được? Điều quan trọng là bán đi cậu ấy trước khi mất giá. May mắn thay, không có Garnacho. Cậu ấy đang là nỗi phiền toái của Man United."
Hiện tại, Quỷ đỏ đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Real Sociedad tại Europa League.