Đêm qua, Manchester United khép lại chuỗi trận toàn thắng khi nhận thất bại 0-2 trước Crystal Palace ngay trên thánh địa Old Trafford. Đây đã là thất bại thứ bảy của họ trên sân nhà mùa giải năm nay, chỉ tính riêng tại Premier League. Kết quả này đẩy đoàn quân của HLV Ruben Amorim xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, không chỉ làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh của Man United mà còn phơi bày nhiều điểm yếu nghiêm trọng.
Hàng công thiếu hiệu quả
Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United trong trận đấu với Crystal Palace chính là sự kém hiệu quả trên hàng công. Dù Amorim đã thử nghiệm đội hình bằng cách sử dụng Kobbie Mainoo ở vị trí “số 9 ảo”, nhưng Quỷ Đỏ vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Suốt hiệp một, dù tung ra 10 cú sút, họ không thể làm khó được thủ thành Dean Henderson và không có bất kỳ pha dứt điểm nào trúng đích.
Phải đến phút 51, Man United mới có cú sút trúng mục tiêu đầu tiên, khi Bruno Fernandes dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Ngay cả khi Harry Maguire tạo cơ hội từ một tình huống cố định, cú sút của Manuel Ugarte vẫn không thể đánh bại được Henderson. Bên kia chiến tuyến, hàng công của Palace lại cho thấy sự sắc bén với cú đúp của Jean-Philippe Mateta.
Hàng thủ lỏng lẻo
Vấn đề tiếp theo của Man United trong trận thua Palace là sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự. Trước khi dính chấn thương nghiêm trọng, Lisandro Martinez đang trải qua một trận đấu dưới sức, và tương tự là trường hợp của Maguire. Dễ dàng nhận thấy, cả hai bàn thua của Quỷ Đỏ đều đến từ những khoảnh khắc mất tập trung.
Ở tình huống Palace mở tỷ số, Maguire đã không kịp bẫy việt vị Mateta, tạo điều kiện để tiền đạo này dễ dàng ghi bàn sau tình huống bóng dội xà ngang. Tới bàn thua thứ hai, Maguire tiếp tục chậm hơn đối phương một nhịp, không thể ngăn cản Munoz căng ngang cho Mateta dứt điểm.
Lựa chọn nhân sự gây tranh cãi
Quyết định của Amorim trong trận đấu này cũng là một yếu tố gây tranh cãi. Việc để Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund trên băng ghế dự bị, trong khi sử dụng Mainoo ở vị trí tiền đạo ảo, khiến Man United thiếu đi một trung phong thực thụ. Điều này khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của Crystal Palace.
Bên cạnh đó, Man United cũng thiếu những phương án thay đổi thế trận. Khi đội nhà cần bàn thắng, họ không có một phương án đủ hiệu quả để tạo khác biệt, với việc Zirkzee lẫn Hojlund đều mờ nhạt sau khi được tung vào sân.
Nhìn chung, trận thua 0-2 trước Crystal Palace cho thấy Man United đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Sự kém hiệu quả trong dứt điểm, hàng phòng ngự lỏng lẻo và những quyết định chiến thuật chưa hợp lý đã khiến họ phải trả giá.