Gary Lineker cho rằng một phần trách nhiệm cho sự sa sút hiện tại của Manchester United thuộc về Sir Alex Ferguson, vì cái cách ông rời câu lạc bộ hơn một thập kỷ trước. Quỷ đỏ đang trải qua mùa giải 2024-25 đầy thất vọng, mới đây nhất, họ đã bị loại khỏi FA Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Fulham.
Sau khi sa thải HLV Erik ten Hag vào tháng 11 và bổ nhiệm HLV Ruben Amorim, đội bóng vẫn lận đận ở nửa sau bảng xếp hạng, hiện đứng thứ 14 và gần như không còn cơ hội giành vé dự cúp châu Âu qua Premier League. Hy vọng duy nhất của Man United là vô địch Europa League, nơi họ sẽ đối đầu Real Sociedad trong hai lượt trận sắp tới.
Ngoài sân cỏ, tình hình cũng không khá hơn khi Sir Jim Ratcliffe và INEOS thực hiện nhiều đợt cắt giảm nhân sự, trong đó có quyết định chia tay giám đốc thể thao Dan Ashworth chỉ sau vài tháng làm việc. Mới đây, Wayne Rooney cho rằng tuyên bố của Amorim về việc đưa Man United trở lại đỉnh cao là “ngây thơ”, khi mà lần gần nhất họ vô địch Premier League đã diễn ra cách đây 12 năm, dưới thời Ferguson.
Khi Ferguson rời đi vào năm 2013, ông cũng chia tay cùng giám đốc điều hành David Gill, khiến cấu trúc đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Liverpool hiện tại có một HLV mới là Arne Slot, nhưng nhờ Jurgen Klopp đã xây dựng nền tảng tốt, họ vẫn duy trì sức mạnh,” Lineker nhận định trên BBC One. “Điều đó không xảy ra khi Ferguson rời đi. Dù họ vô địch mùa giải đó, nhưng đội hình không còn ở đỉnh cao và lò đào tạo trẻ cũng không còn sản sinh nhân tài.”
Kể từ khi Ferguson rời đi, Man United vẫn chưa một lần vô địch Premier League và đã bị các đối thủ như Manchester City hay Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch.