MU đối diện với làn sóng phản đối chưa từng thấy

22:59 Thứ ba 04/03/2025 | 1

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ Manchester United kêu gọi biểu tình chống gia đình Glazer và mặc áo đen để phản đối. CLB hiện phải đối mặt khủng hoảng tài chính và thành tích tệ hại trên sân cỏ.

Nhóm CĐV The 1958 kêu gọi một cuộc biểu tình lớn.

Manchester United đang chìm trong khủng hoảng, và người hâm mộ không còn giữ im lặng. Nhóm cổ động viên The 1958 đã kêu gọi một cuộc biểu tình quy mô lớn vào Chủ nhật này, trước trận đấu với Arsenal tại Premier League, nhằm phản đối gia đình Glazer – chủ sở hữu bị xem là nguyên nhân chính đẩy Quỷ Đỏ vào tình cảnh “chết dần chết mòn”.

Với lời hiệu triệu mặc áo đen để tượng trưng cho sự suy tàn của CLB, đây có thể trở thành một trong những cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử đội bóng, phản ánh sự phẫn nộ ngày càng dâng cao của người hâm mộ.

Steve Crompton, phát ngôn viên của The 1958, không ngần ngại chỉ trích: “CLB đang chết dần trước mắt chúng ta, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và trách nhiệm thuộc về mô hình sở hữu hiện tại. Nợ nần là con đường dẫn đến diệt vong.”

United hiện đứng thứ 14 tại Premier League, vừa bị loại khỏi FA Cup sau trận thua Fulham, và đang đối mặt với “khó khăn tài chính” khi lỗ hơn 300 triệu bảng trong 3 mùa gần đây. Việc cắt giảm 250 việc làm mùa hè trước và dự kiến thêm 200 người trong đợt sa thải sắp tới càng làm rõ sự hỗn loạn dưới triều đại Glazer. Crompton nhấn mạnh: “Sir Matt Busby sẽ đội mộ nếu thấy tình cảnh hiện tại của một trong những định chế bóng đá vĩ đại nhất thế giới.”

Làn sóng phản đối không dừng lại ở cuộc diễu hành từ quán Tollgate đến Old Trafford lúc 15h15 Chủ nhật (giờ địa phương). Trước đó, Manchester United Supporters’ Trust đã hợp sức với Fulham Supporters’ Trust để phản đối giá vé trong trận FA Cup, giăng biểu ngữ ngay trên khán đài. Người hâm mộ cảm thấy bị bóc lột, trong khi đội bóng đi ngược lại truyền thống hào hùng từng được xây dựng dưới thời Busby và Sir Alex Ferguson. The 1958 thậm chí gọi đây là “khủng hoảng lớn nhất kể từ thảm họa Munich 1958”, ám chỉ sự sụp đổ toàn diện cả về thành tích lẫn tinh thần.

Glazer đã làm suy yếu MU trong những năm qua.

Trên sân, HLV Ruben Amorim chỉ thắng 5/16 trận từ khi tiếp quản, để thua tới 8, khiến Europa League trở thành hy vọng duy nhất cứu vãn mùa giải. Ngoài sân, những vấn đề như đóng cửa căng tin cho nhân viên ngày không thi đấu hay nguy cơ tăng giá vé càng làm người hâm mộ phẫn nộ.

Trước viễn cảnh có thể vắng bóng ở cúp châu Âu mùa sau – điều chưa từng được tính đến trong nhiều năm – áp lực buộc Glazer phải hành động ngày càng lớn. Cuộc biểu tình sắp tới không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là tiếng kêu cứu cho một Manchester United đang mất dần bản sắc và vị thế. Liệu gia đình Glazer có chịu nhượng bộ, hay người hâm mộ sẽ tiếp tục chứng kiến đội bóng yêu dấu của họ lụn bại? Câu trả lời có thể bắt đầu từ Chủ nhật này.

Ngoạ Long | 22:59 04/03/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục