
Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes đã gây chú ý khi chỉ trích gay gắt kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng của CLB. Phát biểu trên The Overlap Fan Debate do Sky Bet tài trợ, Scholes cảnh báo người hâm mộ không nên cả tin vào những lời hứa từ Sir Jim Ratcliffe, đồng thời cho rằng United đang “có vẻ như đi xin tiền” dù từng được xem là một trong những đội bóng giàu nhất thế giới.
Scholes đặt nghi vấn về tính khả thi của dự án sân 100.000 chỗ ngồi mà Ratcliffe công bố tuần trước. “Lời nói thì dễ, nhưng thực tế ra sao thì không ai biết. Chúng ta từng là CLB giàu nhất, giờ lại thấy họ xin tiền xây sân và bán cầu thủ để mua người,” ông nói.
United dự kiến tự chi trả một phần, nhưng phần còn lại và việc tái phát triển khu vực Old Trafford sẽ phụ thuộc vào nguồn vốn công, với sự ủng hộ từ Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves.
Trong bối cảnh đội bóng dưới thời HLV Ruben Amorim đang xếp thứ 13 tại Premier League, tinh thần người hâm mộ càng thêm uể oải. Scholes tỏ ra nghi ngờ khi Ratcliffe vừa cắt giảm chi phí, đồng thời tăng giá vé mùa thêm 5% cho mùa 2025-26 (tăng khoảng 2,5 bảng/trận), bất chấp phản đối từ Hội CĐV Manchester United (MUST). MUST cũng chỉ trích việc di dời khán giả sau băng ghế huấn luyện để bán vé VIP giá cao và các chính sách tăng phí khác.
Dù CEO - Omar Berrada biện minh rằng việc tăng giá là cần thiết để bù đắp chi phí vận hành, Scholes nhấn mạnh sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động của ban lãnh đạo, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về tương lai tài chính và tham vọng của United.