Cuộc đối đầu giữa Everton và Manchester United hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. David Moyes, người từng dẫn dắt "Quỷ đỏ" sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, đang giúp Everton thăng tiến, trong khi Ruben Amorim, huấn luyện viên thứ sáu của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 2013, vẫn chật vật tìm kiếm sự ổn định.
Nhà cầm quân 40 tuổi tiếp quản câu lạc bộ từ tháng 11 nhưng chỉ giành 4 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, David Moyes đã giúp Everton cải thiện đáng kể kể từ khi trở lại, với những kết quả ấn tượng giúp "The Toffees" tạm thời đứng trên Manchester United.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận: "Điều đơn giản là… David Moyes đang làm tốt hơn tôi. Chỉ cần một hoặc hai trận thắng, niềm tin sẽ thay đổi. Áp lực giữa hai đội cũng không giống nhau".
"Tôi nghĩ chúng ta cần khen ngợi các cầu thủ Everton và đặc biệt là David Moyes, thế thôi. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó".
Sự thẳng thắn của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể khiến nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" bất ngờ, nhưng đó chính là thực tế phũ phàng. Đội chủ sân Old Trafford hiện gặp quá nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ khiến thành tích câu lạc bộ không thực sự tốt.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2014 mà Everton bước vào trận đấu với Manchester United trong vị thế đội đứng trên tại Ngoại hạng Anh. Cuộc chạm trán sắp tới sẽ là cơ hội để thầy trò Ruben Amorim cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.