Ngôi sao người Brazil dần tìm lại phong độ và sự tự tin khi khoác áo đội bóng Tây Ban Nha, ghi được 2 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu tại giải VĐQG.
Với màn trình diễn tích cực này, Real Betis đang xem xét khả năng mua đứt Antony vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, mức giá mà Man United đưa ra không hề rẻ.
Theo nguồn tin từ Fichajes, Manchester United sẵn sàng để Antony ra đi vĩnh viễn với mức giá khoảng 50 triệu euro. Bên cạnh Real Betis, Juventus cũng được cho là đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh 25 tuổi này.
Dù vậy, con số 50 triệu euro có thể là một trở ngại lớn với Real Betis, bởi nguồn tài chính của đội bóng này không quá dư dả. Họ không chỉ cần đầu tư vào hàng công mà còn phải bổ sung lực lượng ở nhiều vị trí khác. Chính vì thế, đội bóng Tây Ban Nha sẽ tìm cách đàm phán để giảm mức giá chuyển nhượng xuống con số hợp lý hơn.
Ngoài mong muốn thu về một khoản tiền lớn từ thương vụ Antony, đội xếp thứ 14 Premier League cũng đang tìm cách cắt giảm quỹ lương khổng lồ. Hiện tại, cầu thủ người Brazil đang nhận mức lương khoảng 14 triệu euro/năm tại Old Trafford, con số quá lớn so với đóng góp thực tế của anh tại CLB.
Antony không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của "Quỷ đỏ", và việc anh ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Một bản hợp đồng dài hạn với Real Betis có thể là cơ hội để anh ổn định sự nghiệp và tìm lại chính mình. Tuy nhiên, nếu mức giá 50 triệu euro không được giảm xuống, khả năng thương vụ này thành công là không cao.
Trong những tuần tới, tương lai của Antony sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu Real Betis thực sự quyết tâm, họ có thể đàm phán để đưa Antony về với một mức giá hợp lý hơn. Nhưng nếu thương vụ đổ bể, Man United sẽ phải tìm kiếm những đối tác khác để chia tay cầu thủ này trước khi mùa giải mới bắt đầu.