
Barcelona tiếp tục tiến gần đến ngôi vô địch La Liga sau chiến thắng đầy nhọc nhằn 1-0 trước Leganes. HLV Hansi Flick đã ăn mừng cuồng nhiệt như thể đội nhà vừa ghi bàn, nhưng lần này là để tôn vinh pha xoạc bóng cứu thua ngoạn mục của Inigo Martinez ở phút 92.
Pha cản phá diễn ra ngay sát vòng cấm, khi Munir El Haddadi băng xuống đối mặt khung thành sau sai lầm phòng ngự của Barcelona. Trung vệ Tây Ban Nha đã can thiệp kịp thời, giữ vững chiến thắng cho đội khách – vốn dẫn trước từ hiệp hai nhờ pha phản lưới nhà của Jorge Saenz sau đường căng ngang đến từ Raphinha.
Phát biểu sau trận, HLV Flick không giấu được sự phấn khích:
"Với tôi, khoảnh khắc tuyệt vời nhất không chỉ là bàn thắng mà còn là pha cứu thua cuối cùng của Martinez – thật không thể tin nổi. Tôi ăn mừng nó như một bàn thắng. Mọi người đều ăn mừng như vậy. Đó là một phần của trận đấu, và thêm một trận giữ sạch lưới nữa. Một trận đấu hoàn hảo."
“Ba điểm vẫn là ba điểm. Thật tuyệt vời. Tôi rất vui và cực kỳ tự hào về các cầu thủ.”
Barcelona không chơi bùng nổ, thậm chí suýt thủng lưới sớm khi Altimira dứt điểm buộc thủ môn Szczesny trổ tài. Dù vậy, đội bóng xứ Catalunya vẫn nối dài chuỗi bất bại lên 24 trận trên mọi đấu trường, tạm nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 7 điểm trước khi đại kình địch thi đấu.
Tuy nhiên, niềm vui của Barca không trọn vẹn khi hậu vệ trái Alejandro Balde dính chấn thương và phải rời sân sớm.