Arsenal bước vào giờ nghỉ với kết quả thất vọng khi bị West Ham dẫn trước 1-0 sau hiệp một tại Emirates Stadium. Bàn thắng duy nhất đến từ pha đánh đầu cận thành của Jarrod Bowen, khiến Pháo thủ gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch.
Bình luận trên Soccer Saturday, huyền thoại Arsenal, Paul Merson không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu ý tưởng của đội nhà. Ông thẳng thắn nhận định:
"Tôi đã nói đây sẽ là một trận đấu khó khăn với Arsenal, và đúng như vậy. Họ trông thật lạc lõng và cạn kiệt ý tưởng."
Bàn thắng của Bowen đến từ một tình huống tấn công bên cánh phải, nơi Aaron Wan-Bissaka đã chơi xuất sắc khi vượt qua Riccardo Calafiori để thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác. Bowen lẻn vào vòng cấm mà không bị kèm cặp và dễ dàng đánh đầu ghi bàn khi đứng cách khung thành chỉ bốn mét.
Merson tiếp tục phân tích tình huống này: "Wan-Bissaka làm rất tốt khi băng xuống cánh phải, và Bowen có mặt đúng lúc với một pha bay người đánh đầu, cậu ấy không thể bỏ lỡ cơ hội đó."
Bàn thua này khiến Arsenal rơi vào thế khó, trong khi các cổ động viên đội khách bùng nổ ăn mừng trên khán đài. Theo phóng viên Nick Wright của Sky Sports, một số CĐV Arsenal thậm chí đã rời ghế sớm để vào khu vực sảnh trong sân. Ông cũng nhấn mạnh rằng Liverpool chắc chắn đang rất hài lòng với những gì đang diễn ra, khi Arsenal có nguy cơ mất điểm và không thể rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng.