
Đáng chú ý, sau màn trình diễn chói sáng, thách thức khó nhất với McTominay lại là... chọn ra biệt danh yêu thích nhất của mình từ loạt tên gọi trìu mến mà người hâm mộ Napoli ưu ái dành tặng.
“MacGyver” (dựa trên hình tượng Siêu đặc vụ MacGyver), “Người bật nắp chai” (ám chỉ thường xuyên mở khóa cho Napoli), “McTerminator” (kẻ hủy diệt), và "McFratm" - một cách chơi chữ từ từ "fratm" (nghĩa là anh em trong tiếng địa phương Naples)... là những biệt danh CĐV dành cho tiền vệ này.
Và khi được hỏi trên kênh DAZN về biệt danh mình yêu thích nhất, cựu tiền vệ MU không ngần ngại: “McFratm là cái tên tuyệt nhất".
Trên sân cỏ, McTominay là nhân tố chủ lực trong sơ đồ của HLV Antonio Conte. Với màn thể hiện toàn diện trước Torino, anh giúp Napoli bỏ cách Inter Milan 3 điểm, đặt một tay vào chiếc cúp Scudetto danh giá.
Tuy nhiên, McTominay vẫn giữ đôi chân trên mặt đất, nhấn mạnh rằng mọi chuyện chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Napoli tiếp tục duy trì phong độ.
Không chỉ được người hâm mộ Napoli tôn vinh, McTominay còn chiếm trọn tình cảm từ đồng đội.
Hậu vệ Leonardo Spinazzola không giấu nổi sự ngưỡng mộ: “Cậu ấy thực sự là một người đặc biệt - luôn vui vẻ, khiêm tốn và làm việc cực kỳ chăm chỉ. Chúng tôi quá may mắn khi có Scott trong đội hình."
Lúc này đây, McTominay cho thấy anh sáng suốt thế nào khi rời Man Utd. Một chiến binh Scotland, mang trái tim nóng và khát khao chinh phục, đang trên đường khắc ghi tên mình vào lịch sử Napoli.