
Tuy nhiên, trận đấu này lại mang một cảm giác khác. Trước khi trận đấu bắt đầu, Arsenal đã bị Liverpool bỏ xa 15 điểm và biết rằng chức vô địch đã ngoài tầm với. Dù vậy, một chiến thắng vẫn là một chiến thắng, và đó là một chiến thắng quan trọng khi xét đến việc họ vừa trải qua chuỗi trận không mấy ấn tượng với thất bại 1-0 trước West Ham, trận hòa 0-0 với Nottingham Forest và trận hòa 1-1 với Manchester United.
Trong khi các cầu thủ của Mikel Arteta kiểm soát bóng nhiều trước đội bóng của Enzo Maresca, họ lại thiếu đi bản năng sát thủ vốn đã vắng bóng trong phần lớn mùa giải này. Sự vắng mặt của Kai Havertz, Gabriel Jesus và Bukayo Saka đã khiến Arsenal trở nên thiếu sức mạnh tấn công.
Vì vậy, Mikel Merino, tiền đạo tạm thời đang cứu rỗi Arsenal, càng xứng đáng được ca ngợi. Khi Merino gia nhập Arsenal mùa hè năm ngoái từ Real Sociedad, ít ai ngờ rằng anh sẽ chơi ở vị trí tiền đạo trong giai đoạn cuối mùa giải. Và Arteta cũng vậy. Tuy nhiên, nhu cầu của Arsenal buộc họ phải làm điều đó. Merino đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và cần được ghi nhận. Trước khi lập cú đúp vào lưới Leicester, anh chưa từng chơi ở vị trí tiền đạo.
Kể từ khi được giao nhiệm vụ làm trung tâm tấn công, Merino đã ghi được 4 bàn trong 7 trận, bao gồm pha lập công mang về chiến thắng tối thiểu trước Chelsea hôm qua.
Đáng buồn cho Leandro Trossard, sự đóng góp của anh là rất hạn chế. Trên thực tế, trong những tháng gần đây, Trossard đã không thể hiện được nhiều. Trossard đã ghi bàn trong trận thắng 7-1 trước PSV nhưng lại gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng tích cực khi thiếu vắng Saka.

Trossard bắt đầu trận đấu trước Leicester ở vị trí tiền đạo nhưng sau đó đã được chuyển sang cánh trái để nhường chỗ cho Merino. Dù màn trình diễn của anh vào Chủ nhật không quá tệ, nhưng nó thiếu đi sự sáng tạo và hiệu quả.
Trossard trong trận đấu với Chelsea
Phút thi đấu: 90
Chạm bóng: 37
Chuyền chính xác: 19/22 (86%)
Đường chuyền quyết định: 0
Tạt bóng chính xác: 0/2
Sút trúng đích: 0
Sút không trúng đích: 2
Tranh chấp thành công: 4/7
Mất bóng: 8 lần
Tắc bóng + chặn bóng: 0
Nhìn vào các số liệu, có thể thấy sự thất vọng khi cựu sao Brighton không có đường chuyền quyết định, không sút trúng đích, không hoàn thành pha rê bóng nào và cũng không có đóng góp đáng kể về mặt phòng ngự. Anh còn mất bóng trung bình mỗi 5 lần chạm bóng, và điều này khiến nhiều người ngạc nhiên khi Trossard vẫn thi đấu đủ 90 phút.
Do đó, sau kỳ nghỉ quốc tế, Arteta cần phải xem xét các lựa chọn khác. Saka sắp trở lại nhưng vẫn còn quá sớm để anh có thể thi đấu thường xuyên. Vì vậy, bộ ba tấn công có lẽ sẽ là Gabriel Martinelli, Ethan Nwaneri và Merino.