
Đội bóng Hà Lan đã để thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà Amsterdam. Dù vậy, HLV Francesco Farioli thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát Ajax. Chiến lược gia người Ý rõ ràng muốn dồn toàn bộ sự tập trung vào cuộc đua vô địch Eredivisie - một quyết định gây bất ngờ lớn.
Với một đội hình thiếu kinh nghiệm, Ajax - đội đầu bảng Eredivisie - gặp rất nhiều khó khăn. Tiền đạo 18 tuổi Don-Angelo Konadu được xếp đá chính, trong khi trung vệ trẻ Dies Janse cũng góp mặt. Ngay từ phút thứ 7, hàng thủ non nớt của đội khách đã bị xuyên thủng. Hugo Ekitike có quá nhiều khoảng trống ở rìa vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Jean-Matteo Bahoya dứt điểm mở tỷ số.
Tổng tỷ số lúc này đã là 3-1 nghiêng về Frankfurt và họ tiếp tục nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 18 phút. Robin Koch thực hiện một đường chuyền dài từ phần sân nhà, Mario Gotze tiếp tục tỏa sáng với pha khống chế bằng ngực trước khi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Đức.
Ajax suýt có bàn gỡ ngay trước giờ nghỉ giải lao khi Steven Berghuis có hai pha dứt điểm nguy hiểm buộc thủ môn Kaua Santos phải trổ tài.
Sang hiệp hai, Frankfurt tiếp tục áp đảo. Phút 67, tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike xâu kim Ahmetcan Kaplan trước khi tung cú sút căng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

Ajax cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 76 nhờ công của Kenneth Taylor. Tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị cùng Bertrand Traore và Jorrel Hato. Taylor nhận bóng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú sút sệt vào góc gần, mang lại chút niềm vui cho các CĐV Ajax trên sân khách.
Dù vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Frankfurt ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút 82. Thủ môn Matheus của Ajax lao ra xa khung thành để cắt bóng thành công, nhưng pha chuyền bóng sau đó của anh lại đưa bóng đến chân đối thủ. Gotze không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện sút từ khoảng cách 40 mét, ấn định chiến thắng đậm đà cùng chiếc vé vào tứ kết Europa League cho Frankfurt.