
Chelsea vừa bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua top 3 Premier League, khi bất ngờ bị Brentford cầm hòa 0-0 trong trận derby tây London diễn ra vào Chủ nhật. Dù kiểm soát thế trận và tung ra tới 21 cú dứt điểm, đoàn quân của HLV Enzo Maresca không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, Brentford lại suýt tạo nên bất ngờ khi có hai tình huống nguy hiểm rõ rệt trong 10 phút cuối trận, dù họ chỉ tung ra tổng cộng 9 cú sút trong cả trận đấu.
HLV Enzo Maresca quyết định không sử dụng Cole Palmer, Nicolas Jackson và Pedro Neto trong đội hình xuất phát, nhằm giữ sức cho trận lượt đi tứ kết Europa Conference League gặp Legia Warsaw vào thứ Năm tới. Bộ ba này chỉ được tung vào sân trong hiệp hai, nhưng vẫn không thể tạo nên sự khác biệt. Sau trận, Maresca cho biết: “Tổng thể, tôi nghĩ đây là một màn trình diễn tốt. Điều duy nhất chúng tôi thiếu có lẽ là một bàn thắng, nhưng chúng tôi đã tạo đủ cơ hội — hơn 20 cú sút, nên tôi nghĩ đó là một con số đáng kể. Đây là một trận đấu khó, sân khó chơi, và chúng tôi có ít hơn Brentford 24 giờ để hồi phục. Vì vậy, nhìn chung thì đây là một kết quả tốt.”
Nói về lịch thi đấu dày đặc của Chelsea, Maresca chia sẻ thêm: “Đặc biệt là vào giai đoạn này của mùa giải, điều đó rất phức tạp. 24 giờ tạo ra sự khác biệt, đó là lý do tôi đã nói như vậy. Chúng tôi đã lên kế hoạch để bắt đầu trận đấu theo một cách và kết thúc theo cách khác, nhưng nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đã làm đủ để giành chiến thắng. Trước hết, với tôi, khi bạn không thể thắng thì điều quan trọng là không được thua, nên ít nhất đây cũng là một điểm số tích cực .”
Hiện tại, Chelsea vẫn giữ nguyên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ và Manchester City chỉ còn là 1 điểm.