Marcus Rashford: Từ ngôi sao hàng đầu đến vấn đề 60 triệu bảng của Man United

11:29 Thứ bảy 01/02/2025

TinTheThao.com.vnChỉ 18 tháng trước, Marcus Rashford ký hợp đồng trị giá 84,5 triệu bảng với MU và trên đường trở thành huyền thoại Quỷ đỏ.

HLV Amorim gạt Rashford ra khỏi kế hoạch.

Nhưng giờ đây, khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, tiền đạo người Anh có nguy cơ bị gạt ra ngoài kế hoạch của đội bóng, với niềm an ủi duy nhất là số dư tài khoản ngân hàng khổng lồ.

Hợp đồng 5 năm ký vào năm 2023 đảm bảo Rashford nhận mức lương 325.000 bảng/tuần nếu ở lại Old Trafford đến năm 2028, chưa kể các khoản thưởng nếu giúp đội bóng giành danh hiệu. Hiện tại, với 178 tuần còn lại trong hợp đồng với Man United, anh chắc chắn sẽ nhận thêm 57,85 triệu bảng trừ khi rời đi.

Ở ngoài sân cỏ, Rashford từng được ca ngợi vì chiến dịch chống đói nghèo ở trẻ em và được trao tước hiệu MBE. Anh cũng trở thành tác giả sách thiếu nhi bán chạy với loạt tiểu thuyết Breakfast Club. Nhưng bây giờ, ở tuổi 27, Rashford đã trở thành vấn đề 60 triệu bảng của Man United.

Rashford "cảm thấy bị cô lập"

Theo The Sun, Rashford tin rằng tỷ phú Sir Jim Ratcliffe – cổ đông thiểu số của Man United – muốn đẩy anh ra đi trong kế hoạch cắt giảm chi phí.

Một nguồn tin tiết lộ:

"Marcus nghĩ rằng Sir Jim muốn tống anh ấy khỏi đội và đã chỉ đạo HLV Ruben Amorim làm điều đó. Cậu ấy bị sốc vì tốc độ mọi chuyện diễn ra quá nhanh."

Kể từ khi Amorim tiếp quản, Rashford đã bị loại khỏi đội hình 12 trận gần nhất và có thể vắng mặt trận thứ 13 khi Man United gặp Crystal Palace. Việc Rashford sa sút không chỉ bắt đầu dưới thời Amorim. Theo nhà báo Andy Mitten, mọi HLV trước đó đều gặp vấn đề với Rashford trong nhiều năm qua.

HLV Erik ten Hag từng hai lần kỷ luật Rashford vì vi phạm kỷ luật. Đầu tiên, Rashford bị phạt vì đi chơi đêm sau trận thua 0-3 trước Man City vào tháng 10/2023. Sau đó, vào tháng 1/2024, anh bị phạt hai tuần lương vì gọi điện xin nghỉ ốm sau một buổi tiệc rượu kéo dài hai đêm ở Belfast.

Sir Jim muốn đẩy Rashford rời MU.

Không chỉ sa sút trên sân cỏ, Rashford còn gặp hàng loạt rắc rối ngoài đời:

Tháng 7/2024: Bị cấm lái xe 6 tháng sau khi bị bắt gặp chạy quá tốc độ 104 dặm/giờ trên cao tốc M60.

Tháng 9/2023: Gây tai nạn với Rolls-Royce khi lái xe về nhà muộn.

Tháng 11/2023: Anh trai kiêm người đại diện Dane bị bắt (sau đó được minh oan) vì cáo buộc hành hung tại Miami.

Ngoài ra, dự án xây dựng biệt thự xa hoa của Rashford cũng đang bị đình trệ, tạo thêm áp lực tài chính.

HLV Amorim thẳng thắn: "Rashford phải thay đổi"

HLV Ruben Amorim không ngần ngại chỉ trích Rashford:

"Cậu ấy phải thay đổi. Chúng tôi đang đặt ra những tiêu chuẩn mới và chờ xem cậu ấy có thực sự muốn hay không."

Trước đó, ông từng phát biểu:

"Tôi thà chọn HLV thủ môn 63 tuổi của mình còn hơn một cầu thủ không cống hiến hết mình mỗi ngày."

Rashford cảm thấy bị đối xử bất công, nhưng cũng thừa nhận cần ra đi. Tuy nhiên, anh bất ngờ khi không có đội bóng lớn nào thực sự quyết tâm chiêu mộ mình. Một số CLB châu Âu như AC Milan, Borussia Dortmund và Barcelona đã được liên hệ, nhưng mức lương quá cao của Rashford khiến nhiều đội e ngại.

Một CLB Ả Rập Saudi từng đề nghị mức lương 35 triệu bảng/năm, nhưng Rashford từ chối vì muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao và giữ cơ hội khoác áo tuyển Anh. Aston Villa hiện đang nổi lên như bến đỗ tiềm năng nhất.

Rashford: "Tôi sẵn sàng cho thử thách mới"

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Rashford nói:

"Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho thử thách mới. Khi rời đi, tôi sẽ không nói gì tiêu cực về Man United. Tôi không có gì phải hối tiếc trong 9 năm qua."

Huyền thoại Wayne Rooney cũng khuyên Rashford nên rời CLB để tái khởi động sự nghiệp:

"Tôi đã nói chuyện với Marcus vài lần. Cậu ấy cần một khởi đầu mới và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cậu ấy rời đi."

Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe và Rashford chỉ có 48 giờ để tìm ra giải pháp, vì tái hợp dường như là điều không thể.

Minh Tuấn | 11:29 01/02/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục