Nhưng điều này không hẳn vì Aston Villa – dù họ đang có phong độ cực tốt, lọt vào vòng 16 đội Champions League và cạnh tranh top 4 Premier League – mà bởi vì anh đã thoát khỏi Man United.
Man United: Từ thế lực số một đến cuộc khủng hoảng kéo dài
Có một thời, Manchester United là CLB lớn nhất hành tinh với đội hình đẳng cấp và vô số danh hiệu. Nhưng giờ đây, họ đứng thứ 13 tại Premier League, sở hữu một HLV chưa được kiểm chứng – Rúben Amorim, cùng một dàn cầu thủ đắt giá nhưng thi đấu thất vọng.
Trên lý thuyết, mọi thứ có vẻ suôn sẻ với đội hình đầy tài năng như Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Rasmus Højlund… nhưng thực tế lại rất khác. Những tân binh đáng kỳ vọng dần biến mất trong sự hỗn loạn của CLB, còn đội bóng vẫn trượt dài trong thất bại.
Thậm chí, Man United còn từng chiêu mộ được Casemiro từ Real Madrid, một thương vụ được xem là cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, thành công chưa thấy đâu, chỉ thấy CLB chìm sâu trong khủng hoảng.
Vậy điều gì đang xảy ra ở Old Trafford? Vì sao những bản hợp đồng "bom tấn" này lại không thể phát huy hết khả năng? Khi đã thay đến bảy HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, người ta bắt đầu tự hỏi: Vấn đề có phải là do HLV, hay sâu xa hơn, Man United đã mắc kẹt trong hệ thống vận hành sai lầm?
Cầu thủ rời đi – Tỏa sáng ở CLB mới
Một thực tế đáng buồn là nhiều cầu thủ rời Man United lại hồi sinh mạnh mẽ ở đội bóng mới.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến Romelu Lukaku, Memphis Depay, Wilfried Zaha và Angel Di María tìm lại phong độ đỉnh cao ngay sau khi chia tay Old Trafford. Và điều này tiếp tục diễn ra ở mùa giải năm nay.
David De Gea từng bị chỉ trích nặng nề vì phong độ sa sút tại Man United, nhưng sau khi gia nhập Fiorentina, anh đã trở thành một trong những thủ môn có tỷ lệ cản phá tốt nhất châu Âu. Chris Smalling, từng bị coi là hết thời, đã gặt hái thành công cùng AS Roma và giành chức vô địch Conference League.
Scott McTominay, cầu thủ từng không được trọng dụng ở Man United, giờ đang là nhân tố quan trọng tại Napoli, đến mức người hâm mộ gọi anh là "Elixir" hay thậm chí so sánh với Maradona.
Anthony Elanga, người không có cơ hội ra sân thường xuyên tại Old Trafford, đã nhanh chóng khẳng định mình tại Nottingham Forest và góp công lớn giúp đội bóng này bay cao trên BXH Premier League.
Cristiano Ronaldo cũng là một trường hợp điển hình. Sau khi rời Man United, anh chuyển sang Al-Nassr và ghi 87 bàn trong 95 trận, tiếp tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục.
Gần đây nhất, Antony – bản hợp đồng trị giá 85,5 triệu bảng – sau hai năm gây thất vọng tại Old Trafford, đã ngay lập tức tạo dấu ấn trong màu áo Real Betis, chỉ sau 14 phút ra sân trận ra mắt.
Sự thật quá rõ ràng: rời Man United là cách tốt nhất để các cầu thủ tìm lại phong độ.
Rashford có thể trở thành ngôi sao mới của Aston Villa?
Sau quãng thời gian sa sút phong độ tại Man United và bị đẩy ra ngoài kế hoạch của HLV Rúben Amorim, Marcus Rashford giờ đây có cơ hội làm lại sự nghiệp ở Aston Villa.
Dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, một HLV giàu kinh nghiệm và có triết lý bóng đá rõ ràng, Rashford sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ bản thân. Aston Villa là đội bóng có lối chơi tấn công chủ động, và nếu tận dụng tốt cơ hội này, Rashford hoàn toàn có thể trở thành ngòi nổ quan trọng giúp đội bóng vùng Midlands cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua top 4.
Hơn thế nữa, nếu thể hiện tốt trong màu áo Villa, Rashford có thể mở ra nhiều lựa chọn cho tương lai, thay vì tiếp tục bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn tại Man United.
Man United từng là nơi sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng bây giờ, họ dường như đang trở thành "cái bẫy sự nghiệp" cho những tài năng sáng giá.
Khi ngày càng có nhiều cầu thủ tỏa sáng rực rỡ sau khi rời Old Trafford, người hâm mộ không khỏi đặt câu hỏi: Liệu vấn đề thực sự nằm ở cầu thủ, hay chính Man United mới là nguyên nhân khiến họ sa sút?