Trận đấu khởi đầu với nhịp độ chậm rãi khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Man Utd kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự rõ ràng.
Hàng công với Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund gặp khó trong việc giữ bóng và phối hợp. Fulham cũng không quá nổi bật trong tấn công nhưng họ biết cách chờ đợi thời cơ để tung đòn quyết định.
Khoảnh khắc bước ngoặt đến vào phút bù giờ hiệp một. Từ một tình huống đá phạt góc, Rodrigo Muniz khéo léo chạm bóng làm tường giúp Calvin Bassey băng vào đánh đầu tung lưới Onana.
Đây là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Fulham trong trận nhưng lại đủ để họ có bàn thắng quý giá. Bassey đã có màn ra mắt FA Cup đầy ấn tượng với pha lập công quan trọng này.
Bàn thua của Man Utd một lần nữa cho thấy sự yếu kém trong khâu phòng ngự bóng chết. Các hậu vệ áo đỏ để thua trong cả hai pha tranh chấp bóng bổng, tạo điều kiện để đối thủ tận dụng cơ hội ghi bàn.
Bình luận trên Sky Sports, chuyên gia Jay Bothroyd không giấu nổi sự thất vọng: "Man Utd phòng ngự quá tệ. Họ đã có một hiệp đấu không đến nỗi nào nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung là thủng lưới ngay lập tức."
Khán giả tại Old Trafford tỏ ra vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua theo kịch bản quen thuộc. Những tiếng la ó vang lên khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Man Utd dù có khởi đầu khá ổn nhưng lại tự đặt mình vào thế rượt đuổi một lần nữa.
Một vấn đề đáng lo ngại khác cho Quỷ đỏ là băng ghế dự bị của Fulham tỏ ra chất lượng hơn. HLV Marco Silva có nhiều phương án để gia tăng sức ép nếu cần, trong khi Ruben Amorim không có nhiều lựa chọn thực sự đáng tin cậy.