Điều khiến dư luận quan tâm lúc này là tương lai của các cầu thủ này khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần.
Obi vẫn chưa góp mặt trong bất kỳ danh sách thi đấu của đội một Man United mùa này, Lacey từng ngồi dự bị ở hai trận Ngoại hạng Anh gặp Everton và Crystal Palace, trong khi Leon và Kone nằm giữa ranh giới U21 và đội một. Dự kiến, Lacey và Obi sẽ được giữ lại, còn Kone và Leon nhiều khả năng được xem xét đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn lượt về.
Ngoài ra, vẫn còn những cái tên khác nằm trong diện xem xét cho mượn sau trận đấu với Anderlecht tại Ngoại hạng Anh International Cup, gồm Jacob Devaney, Gabriele Biancheri, Jayce Fitzgerald và James Scanlon. Như vậy, số cầu thủ có thể rời đội theo dạng cho mượn có thể lên đến sáu người.
Quy trình đánh giá trước kỳ chuyển nhượng của Man United tập trung vào việc xác định cầu thủ nào đang chững lại ở môi trường học viện để cân nhắc đưa họ sang CLB khác nhằm thúc đẩy sự phát triển.
Devaney, đội trưởng U21 ở trận gặp Anderlecht, tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng mùa này. Anh cũng chơi nổi bật trong màu áo U21 Ireland khi đối đầu Anh hồi tháng 11, thi đấu tốt trước các đối thủ như Jobe Bellingham, Ethan Nwaneri hay Lewis Hall. Màn trình diễn này cho thấy anh đã sẵn sàng thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn.
Biancheri cũng thuộc nhóm nên được cho mượn vì không còn nhiều điều để học hỏi ở cấp độ U21. Anh thi đấu đơn độc trên hàng công trước Anderlecht, thường xuyên rơi vào cảnh đói bóng và tỏ ra b frustrated là điều dễ hiểu. Cầu thủ người xứ Wales từng tham gia tập luyện cùng ĐTQG xứ Wales và Canada – kinh nghiệm có thể hỗ trợ anh khi ra đi tìm cơ hội mới.
Scanlon, cầu thủ tấn công người Gibraltar, cũng là trường hợp đáng cân nhắc. Anh từng ghi bàn đẹp mắt vào lưới Quần đảo Faroe ở vòng loại World Cup mùa hè vừa qua. Trong khi đó, Fitzgerald có dấu hiệu chững lại sau khi từng được gọi lên đội một mùa trước ở các trận gặp Chelsea và PAOK.
Ở trận gặp Anderlecht, Man United gặp khó ở hiệp một khi để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội. Dù vậy, họ bất ngờ dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Devaney ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, Andersen nhanh chóng lật ngược thế trận ở hiệp hai, ghi liền bốn bàn và ấn định chiến thắng xứng đáng.














