Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước một West Ham đang khủng hoảng, chuyến làm khách đến sân của đội bóng "đội sổ" Ngoại hạng Anh là cơ hội không thể tốt hơn để Ruben Amorim tìm kiếm chiến thắng. Quỷ đỏ áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Bruno Fernandes ở phút 25.
Tuy nhiên, Man Utd đã chơi chùng xuống trong phần còn lại của hiệp một, tạo điều kiện cho Wolves vùng lên trước giờ nghỉ. Jean-Ricner Bellegarde thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đánh bại thủ môn Senne Lammens, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Bước sang hiệp hai, đoàn quân của Amorim tràn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tái lập thế dẫn bàn. Họ chỉ mất 6 phút để làm được điều đó, khi Bryan Mbeumo đệm bóng cận thành chuẩn xác từ đường căng ngang của Diogo Dalot. Chỉ 10 phút sau, Mason Mount dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1 sau đường kiến tạo tinh tế của Fernandes. Bàn thắng thứ ba đã đánh sập tinh thần chiến đấu của Wolves. Man Utd sau đó ấn định chiến thắng tưng bừng bằng pha lập công trên chấm phạt đền của Fernandes.
Nếu hiệp một Man Utd chơi chưa thực sự thuyết phục, thì họ đã lột xác hoàn toàn trong 45 phút hiệp hai. Bên cạnh những lời khen dành cho hàng công với Fernandes, Mbeumo và Mount, giới chuyên môn cũng phải ngả mũ trước màn trình diễn nơi hàng thủ - đặc biệt là sao trẻ Ayden Heaven.
Trong lần đầu đá chính gặp West Ham, cầu thủ 19 tuổi còn bộc lộ sự non nớt, tranh chấp có phần nóng vội tại Old Trafford và bị thay ra sớm. Thế nhưng, tại Molineux, Heaven đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Anh thi đấu điềm tĩnh, chững chạc đến kinh ngạc, khiến các chân sút Wolves như Jorgen Strand Larsen hoàn toàn "tắt điện".
Tính đến thời điểm rời sân ở phút 69, Heaven đạt tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi và không chiến tuyệt đối (100%), cùng với đó là 7 pha giải nguy. Đáng nể hơn, sao trẻ này không chuyền hỏng bất kỳ quả nào trong suốt thời gian thi đấu, góp phần giúp Man Utd kiểm soát thế trận và bóp nghẹt hy vọng có điểm của đối thủ.
Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Heaven lại là "tin dữ" cho người đồng đội Leny Yoro. Bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng từ Lille đã phải ngồi dự bị 2 trận liên tiếp và chỉ được tung vào sân thay cho chính Heaven trong hiệp hai. Rõ ràng, việc mất suất đá chính vào tay đàn em là điều mà tuyển thủ Pháp khó có thể nuốt trôi.
Chứng kiến màn trình diễn điểm 10 của Heaven, người hâm mộ Man Utd đã dành mưa lời khen cho sao trẻ này, đồng thời so sánh anh với Yoro.
Một cổ động viên nhận định: "Heaven đá trung vệ hay hơn hẳn Leny Yoro, đừng bao giờ để cậu kia đá chính nữa."
Một người khác bình luận: "Heaven cầm bóng mượt và tự tin hơn Yoro nhiều."
Hay: "Yoro đá tệ mấy tuần nay rồi, cho dự bị một thời gian là chuẩn bài."
Chính HLV Ruben Amorim cũng không tiếc lời khen cho cậu học trò trẻ. Với phong độ này, Heaven hoàn toàn có thể tiếp tục được đá chính ở trận gặp Bournemouth tới đây.













