Trận đấu khởi đầu đầy hứa hẹn với Manchester City khi Erling Haaland mở tỷ số bằng bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử giải đấu. Sau đó, Tijjani Reijnders và Phil Foden thay nhau lập công, tưởng chừng như sẽ là một đêm dễ dàng với đoàn quân của Pep Guardiola.
Ngay cả khi Emile Smith Rowe rút ngắn tỷ số, Foden tiếp tục tỏa sáng với việc hoàn tất cú đúp, trong khi Sander Berge phản lưới nhà nâng tỷ số lên 5-1 cho Man City. Nhưng ngay sau đó, hệ thống phòng ngự của đội khách hoàn toàn sụp đổ, tạo điều kiện để Fulham ghi liên tiếp ba bàn nhờ công của Alex Iwobi và cú đúp của Samuel Chukwueze, đưa trận đấu trở về thế giằng co đến những phút bù giờ.
Dù giữ vững được chiến thắng, màn trình diễn thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự khiến CĐV Man City tức giận, đặc biệt là với Ruben Dias và Josko Gvardiol. Cả hai đều được đánh giá là những trung vệ hàng đầu Ngoại hạng Anh, nhưng lại mắc nhiều sai lầm cá nhân.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã không giấu nổi sự thất vọng:
"Dias luôn đứng thấp và khiến mọi người bẫy việt vị hụt."
"Dias cứ chơi thấp và giữ đối phương không việt vị quá nhiều lần."
"Dias và Gvardiol thi đấu thảm họa nhưng mọi người lại thường hay ca thán John Stones."
Thậm chí, một số ý kiến còn kêu gọi Gvardiol rời khỏi đội bóng: "Gvardiol, làm ơn rời khỏi CLB của tôi."
Dù có được chiến thắng và tiếp tục cuộc đua vô địch, màn trình diễn ở Craven Cottage đặt ra nhiều dấu hỏi cho hàng thủ Man City – nơi từng được xem là điểm tựa của đội bóng những mùa giải gần đây.












