
Trong chia sẻ mới nhất, tiền vệ người Bỉ thừa nhận anh bất ngờ và có phần thất vọng khi không được CLB đề nghị gia hạn hợp đồng, dù cảm thấy đủ sức thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Sắp bước sang tuổi 34 vào tháng Sáu tới, De Bruyne tin rằng anh còn nhiều đóng góp phía trước – tương tự như cách Mohamed Salah hay Virgil van Dijk vẫn được Liverpool trọng dụng khi đã ngoài 30.
Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng đó, Man City đã đưa ra quyết định không giữ chân anh.
“Tôi không nhận được bất kỳ đề nghị nào trong suốt năm qua, họ đơn giản là đã quyết định như vậy,” De Bruyne chia sẻ. “Tất nhiên tôi thấy bất ngờ, nhưng cũng phải chấp nhận.
Tôi tin mình vẫn đủ khả năng chơi bóng ở đỉnh cao – như những gì đã thể hiện gần đây – nhưng tôi hiểu CLB cần lựa chọn vì tương lai.”
Anh cho rằng việc đội bóng sa sút ở mùa giải năm nay – khi phải vật lộn để giành suất dự Champions League – có thể là lý do khiến Ban lãnh đạo CLB hành động dứt khoát như vậy.
“Nếu tôi trở lại sớm hơn, hòa nhập tốt hơn như trước đây, biết đâu họ đã chọn cách khác”, De Bruyne bày tỏ.
Dù được đồn đoán có thể sang Mỹ chơi bóng tại MLS, De Bruyne khẳng định mình chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng, bởi ưu tiên lúc này là giúp Man City giữ vững một suất trong top 5 Premier League để góp mặt tại Champions League.
Kết thúc một thập kỷ gắn bó, De Bruyne không chỉ rời đi với những danh hiệu, mà còn mang theo hình ảnh một biểu tượng bất biến của lối chơi hiện đại: thông minh, điềm tĩnh và luôn biết cách khiến mọi trận đấu trở nên khác biệt.