
Trận bán kết FA Cup giữa Nottingham Forest và Manchester City hiện đang diễn ra trên sân Wembley, với The Citizens tạm dẫn 1-0 sau hiệp một. Bàn thắng mở tỷ số của Man City đến khá sớm, ngay từ phút thứ 2, khi Rico Lewis thực hiện một cú sút chính xác vào góc dưới khung thành sau đường chuyền từ Mateo Kovacic. Mặc dù chỉ dẫn trước một bàn, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt 45 phút đầu tiên.
Forest gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Theo số liệu thống kê, đoàn quân của HLV Nuno Espírito Santo chỉ có 25% tỷ lệ kiểm soát bóng và không thực hiện được cú sút nào trong suốt hiệp một. Ngoài ra, họ cũng chỉ có một lần duy nhất chạm bóng trong vòng cấm của Man City. Trái ngược với Forest, The Citizens kiểm soát bóng đến 75%, cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của đội bóng này về mặt thế trận.
Phóng viên Peter Smith của Sky Sports đã nhận xét: “Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Forest không có cú sút nào trong 45 phút đầu tiên và chỉ có một lần chạm bóng trong vòng cấm của City. Man City - với 75% tỷ lệ kiểm soát bóng - đã hoàn toàn thống trị trận bán kết này kể từ bàn thắng mở tỷ số sớm của Rico Lewis."
“Khoảng cách chỉ là một bàn nhưng cảm giác như nó rộng hơn rất nhiều. Trận đấu này thiếu đi sự kịch tính của trận bán kết trước đó, khi Man City chơi đúng phong cách của họ còn Forest chỉ lo phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn còn trong trận đấu. Một khoảnh khắc có thể thay đổi tất cả.”
Đội thắng ở trận này sẽ có cho mình suất vào chung kết FA Cup và chạm trán Crystal Palace.