Pep Guardiola thừa nhận rằng thời gian không còn nhiều cho các trụ cột của Manchester City khi họ liên tục dính chấn thương và sa sút phong độ.
Nhà vô địch Premier League bốn mùa liên tiếp đã chứng kiến giấc mơ chinh phục danh hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng chấn thương. Tình trạng này bắt đầu từ khi Rodri bị rách dây chằng chéo vào tháng 9, khiến anh phải nghỉ hết mùa giải.
Dù tiền vệ người Tây Ban Nha chắc chắn vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Guardiola tại Manchester City, nhưng cựu HLV Barca thừa nhận rằng tương lai của những cái tên như Kevin De Bruyne, Jack Grealish, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji và thủ môn Ederson đang trở nên bấp bênh sau khoảng thời gian dài chấn thương.
Sau khi chi 170 triệu bảng để tăng cường lực lượng vào tháng Giêng, Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi phải đối diện với thực tế. Chúng tôi cần ngồi lại với các bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, cầu thủ, người đại diện và làm rõ rằng một số cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu với cường độ ba ngày một trận trong một hoặc hai tháng liên tục."
"Đó là thực tế. Chỉ còn một năm nữa là tới World Cup. Chúng tôi đã có rất nhiều cầu thủ không còn đủ thể trạng để duy trì phong độ như trước đây, khi họ có thể thi đấu ở nhiều đấu trường và di chuyển liên tục mà không gặp vấn đề gì."
"Chúng tôi luôn tiến xa ở Champions League, thường xuyên góp mặt ở tứ kết và bán kết. Nếu muốn tiếp tục ở đẳng cấp đó trong tương lai, chúng tôi cần có đội hình khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân."
"Bóng đá bây giờ quá khắc nghiệt. Các đội bóng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, và chúng tôi hiện không thể theo kịp."
Bên cạnh đó, Man City cũng đang cân nhắc thanh lý một số cầu thủ ngoài 30 tuổi như Bernardo Silva, Ilkay Gundogan và Mateo Kovacic, sau khi đã để đội trưởng Kyle Walker chuyển đến AC Milan vào tháng Giêng. Đây là một phần trong kế hoạch tái thiết đội hình của Guardiola.