![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-13/nguyen_duc_minh_tri/man-city.jpg)
Trong trận play-off Champions League giữa Manchester City và Real Madrid, một biểu ngữ khổng lồ của cổ động viên Man City đã gây tranh cãi khi hiển thị hình ảnh Rodri hôn cúp Ballon d'Or, kèm theo câu hát “Ngừng khóc” từ bài hát của Oasis.
Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, tạo ra một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất mùa giải.
Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, đã chỉ trích hành động này một cách mạnh mẽ. Ông cho rằng việc cổ động viên Man City khiêu khích đối thủ trước khi trận đấu chưa kết thúc là điều không hợp lý. Carragher phát biểu:
“Thật là vô lý. Tại sao bạn lại muốn làm như vậy? Tôi biết về những tiếng cười, những trò đùa… Nhưng bạn thu được gì từ đó? Ngay cả khi họ là các cổ động viên. Tại sao phải làm phiền người khác? Hãy làm điều đó vào cuối trận nếu bạn đã thắng và loại họ.” Ông cũng nhấn mạnh rằng hành động này không mang lại niềm vui mà chỉ làm tăng thêm động lực cho Real Madrid.
Ngoài việc chỉ trích cổ động viên Man City, Carragher cũng đã bình luận về phản ứng của Real Madrid sau lễ trao giải Ballon d'Or. Ông cho rằng quyết định của Madrid không tham gia sự kiện này thể hiện sự chua chát.
“Bạn biết rằng mọi người đã cười nhạo Real Madrid vì không đến lễ trao giải Ballon d'Or. Điều đó thật xấu hổ cho một câu lạc bộ như Real Madrid, chỉ vì họ không thắng giải trong một mùa giải.” Carragher nói thêm.
Sự việc kể trên không chỉ làm nổi bật tính cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ mà còn phản ánh những cảm xúc mạnh mẽ trong bóng đá hiện đại.