
Theo truyền thông Anh, đại diện của Mainoo yêu cầu mức lương tăng đáng kể lên 180.000 bảng/tuần, kèm theo các khoản thưởng phù hợp với giá trị của tiền vệ 19 tuổi. Hiện tại, Mainoo chỉ nhận 20.000 bảng/tuần, dù hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2027.
Nếu MU đồng ý mức lương mới, Mainoo vẫn chưa bằng một nửa con số mà Casemiro đang nhận (375.000 bảng/tuần) và sẽ đứng thứ 8 trong danh sách thu nhập tại Old Trafford, ngay sau Harry Maguire (190.000 bảng/tuần).
Theo Daily Mail, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đánh giá cao Mainoo nhưng phải cân nhắc kỹ lưỡng do bị ràng buộc bởi Luật Công bằng Tài chính (FFP). CLB không còn coi anh là "bất khả xâm phạm" và có thể chấp nhận bán nếu không đạt được thỏa thuận hợp lý.
Một yếu tố quan trọng trong quyết định này là việc Mainoo trưởng thành từ học viện MU. Nếu bán anh, 100% số tiền chuyển nhượng sẽ được tính vào lợi nhuận thuần trên sổ sách tài chính. MU định giá Mainoo trong khoảng 70-80 triệu bảng, một con số có thể giúp họ tái thiết đội hình trong kỳ chuyển nhượng tới.
HLV Ruben Amorim thừa nhận ông không thể đảm bảo tương lai của Mainoo, bởi đội xếp thứ 14 Premier League đang chịu áp lực phải bán bớt cầu thủ để có ngân sách chiêu mộ tân binh. Trong bối cảnh đó, Chelsea đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng nhập cuộc nếu có cơ hội.
Kể từ khi ra mắt đội một hai năm trước, Mainoo trở thành nhân tố quan trọng của MU và cũng chơi hay giúp "Tam sư" tiến vào chung kết EURO 2024.
Thế nhưng, tương lai của Mainoo tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn anh đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giữa một bên là tình yêu với MU và một bên là những lời đề nghị hấp dẫn từ các ông lớn khác.