Khi Man Utd giành chức vô địch Premier League 2009, họ sở hữu hàng công khủng với Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Carlos Tevez. Dù vậy, Sir Alex Ferguson lại khẳng định Macheda là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất đội.
Macheda, người từng ghi bàn thắng quyết định vào lưới Aston Villa năm 2009 kể lại:
"Sir Alex nói với mọi người rằng tôi là cầu thủ dứt điểm hay nhất CLB. Tôi thực sự bất ngờ, vì đó là đội hình mạnh nhất lịch sử Man Utd với những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Có lẽ ông ấy dành cho tôi một tình cảm đặc biệt và hy vọng mọi thứ sẽ khác đi với tôi."
Macheda thừa nhận sự nghiệp của anh tại Old Trafford không đi đúng hướng. Sau bàn thắng lịch sử trước Aston Villa, anh chỉ ghi thêm 4 bàn sau 36 trận, rồi liên tục bị đem cho mượn.
Anh cũng thừa nhận không có ý thức luyện tập như Ronaldo, điều khiến tiền đạo người Ý không thể phát huy hết tiềm năng:
"Ronaldo là hình mẫu, nhưng lúc 18 tuổi, tôi không hiểu được điều đó. Tôi chỉ tập theo yêu cầu mà không cố gắng nhiều hơn. Bây giờ tôi hiểu, để chơi cho Man Utd, bạn phải làm việc hơn 200% mỗi ngày."
Dù vậy, khi được hỏi liệu anh có thể chơi cho Man Utd hiện tại không, Macheda tự tin:
"Bây giờ, ở tuổi 33? Tôi nghĩ tôi có thể chơi cho Man Utd. Làm tốt hơn không thì tôi không chắc. Nhưng ngay cả khi bạn đưa Robert Lewandowski vào đội hình này, mọi chuyện cũng không dễ dàng."
Man Utd hiện đang đứng thứ 15 tại Premier League dù đã thay Erik ten Hag bằng Ruben Amorim. Macheda tin rằng Amorim có thể giúp Man Utd trở lại đỉnh cao:
"Amorim là HLV đặc biệt và có thể giúp Man Utd cạnh tranh mọi danh hiệu. Nhưng hiện tại, CLB không có đội hình đủ mạnh để vô địch Premier League. Chỉ có 3 thủ lĩnh thực sự: Bruno Fernandes, Harry Maguire và Lisandro Martinez. Đó là không đủ.
Man Utd phải trở lại với truyền thống xây dựng đội hình bằng các cầu thủ trẻ. Nếu Amorim có thời gian, được đầu tư đúng cách và thay đổi văn hóa CLB, tôi tin Man Utd sẽ trở lại trong 2-3 năm."
Sau khi rời Man Utd năm 2014, Macheda lang bạt qua nhiều CLB như Cardiff, Panathinaikos, Ankaragucu và APOEL. Hiện tại, anh đang khoác áo Asteras Tripolis ở Hy Lạp. Dù không còn ở đỉnh cao, Macheda vẫn ghi 6 bàn sau 18 trận mùa này.