
Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, Manchester United hướng đến mục tiêu giành vé dự Champions League. Trong bối cảnh đó, HLV Ruben Amorim có thể tạm thời thở phào khi hàng loạt trụ cột đang dần trở lại sau chấn thương, mang đến luồng sinh khí mới cho đội hình trước loạt trận quan trọng sắp tới.
Một trong những cái tên đáng chú ý nhất là Leny Yoro. Trung vệ trẻ người Pháp vắng mặt ở hai trận gần nhất vì chấn thương mắt cá chân. Sau kỳ nghỉ loạt trận quốc tế, Yoro đã xuất hiện trở lại trên sân tập và tham gia đầy đủ các bài tập cùng đội.
Anh nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu với Nottingham Forest – đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé dự cúp châu Âu vào tuần tới.
Cùng với Yoro, Harry Maguire cũng đang trên đường trở lại. Trung vệ người Anh dính chấn thương đùi từ đầu tháng ba và đã vắng mặt vài tuần. Tuy nhiên, quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực và anh được kỳ vọng có thể ra sân tại City Ground.
Một gương mặt khác cũng gây chú ý là Luke Shaw. Mùa giải năm nay gần như là thảm họa với hậu vệ cánh trái người Anh khi anh mới chỉ ra sân 3 lần do liên tiếp gặp vấn đề về thể lực. Dù vậy, Shaw đã trở lại tập luyện và có thể được điền tên vào danh sách thi đấu trong thời gian tới, giúp HLV Amorim có thêm lựa chọn ở hành lang trái.
Ở vị trí thủ môn, Altay Bayindir và Tom Heaton cũng đã bình phục, trở lại tập luyện bình thường. Sự trở lại của hai cái tên này giúp gia cố chiều sâu đội hình, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với các trận cầu then chốt ở Premier League và Europa League.
Ngoài ra, bản hợp đồng tháng Giêng Patrick Dorgu cũng đã sẵn sàng trở lại sau án treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ trong trận gặp Ipswich. Đây là sự bổ sung kịp thời cho hành lang cánh, nhất là khi đội bóng cần sự xoay tua hợp lý ở nhiều mặt trận.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn còn không ít lo ngại cho HLV Amorim. Trung vệ Lisandro Martinez vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối và chưa có ngày trở lại cụ thể. Tài năng trẻ Amad Diallo cũng chưa sẵn sàng thi đấu và chỉ có thể tái xuất vào giai đoạn cuối mùa.
Ngoài ra, hai trung vệ khác là Jonny Evans và Ayden Heaven vẫn vắng mặt. Heaven gặp chấn thương trong chiến thắng 3-0 trước Leicester.
Và theo HLV Amorim, tình trạng của cầu thủ trẻ này vẫn chưa rõ ràng: “Cậu ấy còn trẻ, chưa thể mô tả chính xác cảm giác chấn thương. Chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm trong tuần tới.”
Với loạt cái tên chất lượng sắp trở lại, Man United sẽ có thêm vũ khí để đối đầu với lịch thi đấu khắc nghiệt sắp tới: từ cuộc đụng độ với Nottingham Forest, trận derby thành Manchester cuối tuần sau, cho tới trận tứ kết Europa League gặp Lyon.
Đây là thời điểm không thể tốt hơn để Amorim thể hiện bản lĩnh và đưa “Quỷ đỏ” trở lại quỹ đạo chiến thắng.