
Sau thất bại trước Brighton & Hove Albion, khi huấn luyện viên Ruben Amorim thẳng thắn nhận định đó là tập thể tệ nhất lịch sử câu lạc bộ, Manchester United đã phản ứng mạnh mẽ bằng ba chiến thắng liên tiếp. "Quỷ đỏ" đánh bại Rangers và FCSB để giành vé vào vòng 16 đội Europa League, xen giữa là trận thắng Fulham tại Ngoại hạng Anh.
Phong cách làm việc của nhà cầm quân 40 tuổi đã nhận được sự ủng hộ từ cựu "Quỷ đỏ", Lee Sharpe. Khi được hỏi về vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông chia sẻ với FFT: “Tôi nghĩ Ruben Amorim thực sự thông minh. Ông ấy đã công khai và hoàn toàn trung thực với báo chí".
"Theo những gì tôi biết, ông ấy cũng rất trung thực với các cầu thủ trong phòng thay đồ, và tôi không nghĩ bất kỳ ai thực sự phàn nàn về cách ông ấy xử lý công việc".
Nói về việc huấn nhà cầm quân 40 tuổi gạch tên Marcus Rashford, Lee Sharpe chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ rằng ông ấy đã giải quyết vấn đề của Marcus Rashford cởi mở và trung thực, và bạn phải thừa nhận rằng ông ấy đúng".
“Marcus Rashford, chúng ta đều biết khả năng của cậu ấy, chúng ta đều biết cậu ấy giỏi đến mức nào nhưng nỗ lực làm việc mới là điều quan trọng nhất".
“Nếu bạn không muốn bỏ công sức vào, thì đó phải là điều kiện tiên quyết của công việc. Ruben Amorim đối xử với mọi người theo cùng một cách về mặt đạo đức nghề nghiệp và ông ấy đã chứng minh điều đó bằng cách loại cậu ấy ra".
Những kết quả gần đây cho thấy sự tiến bộ của Manchester United dưới thời nhà cầm quân 40 tuổi. Dù vẫn còn nhiều thách thức, "Quỷ đỏ" đang từng bước lấy lại phong độ, với mục tiêu vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng.