
Dù đội bóng vùng Merseyside mở tỷ số nhờ siêu phẩm sút của Alexis Mac Allister, Fulham đã nhanh chóng phản công và ghi liền 3 bàn trong hiệp 1.
Mặc dù kết quả trận đấu này chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội vô địch của Liverpool – có chăng chỉ là trì hoãn điều không thể tránh khỏi – nhưng phong độ thể hiện rõ ràng không xứng tầm với một ứng viên vô địch.
Trên sóng Sky Sports, Roy Keane mô tả màn trình diễn của Liverpool như một "đội bóng tầm trung", và đặc biệt nhấn mạnh: "Hàng thủ Liverpool, trời ơi...".
Cựu danh thủ MU hoàn toàn có lý khi chỉ trích: Konate may mắn không bị trừng phạt sớm sau sai lầm đầu trận, trong khi Andy Robertson lại trực tiếp góp phần vào bàn thua thứ hai với một pha chuyền bóng ngang sân khó hiểu trong vòng cấm.
Fulham đã tận dụng triệt để các cơ hội mà Liverpool biếu không. Dù Curtis Jones có thể được thông cảm khi phải đá trái sở trường ở vị trí hậu vệ phải, nhưng màn trình diễn của anh và cả Robertson đều đáng quên.
Theo Sofascore, cả Curtis Jones và Andy Robertson đều chỉ nhận 5.7 điểm sau 55 phút thi đấu, sau khi trực tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong hiệp 1. Nhiều người thậm chí cho rằng điểm số đó vẫn còn quá cao so với những gì bộ đôi này thể hiện.
Trong khi Jones có thể sớm trở lại tuyến giữa – vị trí sở trường – thì phong độ của Robertson tiếp tục khiến HLV Arne Slot phải cân nhắc lại khả năng tin tưởng anh ở vị trí hậu vệ trái chính thức trong mùa giải 2024/2025.