![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-13/lu_hoang_phong/virgil_van_dijk.jpg)
Everton mở tỷ số ở phút 11 nhờ công của Beto, nhưng chỉ năm phút sau, Alexis Mac Allister đã gỡ hòa cho Liverpool. Everton tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, khiến người ta có cảm giác chúng sẽ định đoạt trận đấu, và điều đó suýt trở thành hiện thực.
Song, vào phút 73, Mohamed Salah xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ ở cột xa để giúp Liverpool dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ tám, James Tarkowski tung cú vô-lê đẹp mắt, mang về bàn gỡ hòa kịch tính cho Everton. Trận đấu khép lại với màn xô xát giữa các cầu thủ, khiến HLV Slot, Curtis Jones và Abdoulaye Doucoure bị truất quyền thi đấu.
Bên cạnh việc chỉ trích quyết định của trọng tài, Virgil van Dijk còn chia sẻ về trận derby Merseyside:
“Nó rất căng thẳng. Trận đấu này luôn như vậy, nhiều pha tranh chấp. Rất thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở giây cuối cùng, nhưng đó là bóng đá. Không dễ để chấp nhận, nhất là cách nó xảy ra, nhưng chúng tôi phải tiếp tục.”
Về cuộc đua vô địch Premier League, anh nhấn mạnh:
“Chúng tôi đã tự đặt mình vào một vị trí rất tốt – điều đó đến từ nỗ lực, chất lượng và sự ổn định. Tôi khuyến khích mọi người chỉ tập trung vào bản thân, cố gắng thắng mọi trận đấu và đừng bận tâm đối thủ làm gì. Hãy hướng đến phiên bản tốt nhất của chính mình."
"Chúng tôi đều biết còn rất nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Toàn đội cần mọi người đạt phong độ cao nhất.”
Sau khi đá đủ số trận, The Kop hiện hơn vị trí thứ 2 của Arsenal 7 điểm.