
Trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Arsenal tại Old Trafford hôm 9/3, tài năng trẻ 18 tuổi Ayden Heaven đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi được HLV Ruben Amorim tung vào sân thay cho Leny Yoro, người dính chấn thương chân ở hiệp một.
Heaven vừa rời Arsenal hồi tháng 1 để gia nhập Man United, đã đảm nhận vai trò trung vệ lệch trái trong sơ đồ ba trung vệ và đối đầu trực tiếp với Gabriel Martinelli – cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Dù phải đối mặt với những người đồng đội cũ, Heaven đã thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng phòng ngự chắc chắn.
Trên podcast “The Rest Is Football”, các danh thủ Gary Lineker, Alan Shearer và Micah Richards đã dành lời khen cho màn trình diễn của Heaven. Lineker mở đầu: “Heaven vào sân, tôi thích cái tên đó – Heaven. Cậu ấy chơi rất tốt.” Shearer đồng tình: “Cậu ấy trông thoải mái, tự tin, có vài pha tắc bóng và cản phá quan trọng. Thật sự ấn tượng trong hiệp hai.”
Sau đó, Richards bổ sung: “Pha chạm bóng đầu tiên của cậu ấy là một cú đánh đầu rất tốt, giúp xây dựng sự tự tin. Heaven làm tốt những điều cơ bản.”
HLV Ruben Amorim cũng không tiếc lời ca ngợi cậu học trò, dù lưu ý rằng Heaven đôi khi “quá thoải mái”. Ông nói: “Ayden rất điềm tĩnh, thậm chí đôi lúc quá thư giãn. Nhưng chúng tôi có một tài năng thực sự, và cần hướng dẫn cậu ấy phát triển.” Với màn trình diễn này, Heaven không chỉ khiến người hâm mộ Man United phấn khích mà còn chứng minh Arsenal có thể đã bỏ lỡ một viên ngọc quý khi để anh ra đi.