Không chỉ tỏa sáng với một pha lập công quan trọng, cầu thủ 18 tuổi còn gây chú ý khi thực hiện màn ăn mừng theo phong cách Erling Haaland, như một lời đáp trả trực diện với ngôi sao bên phía đối thủ.
Bàn thắng của Lewis-Skelly đến từ một tình huống phối hợp bên cánh trái ở phút 62. Declan Rice kiên nhẫn kiểm soát bóng trước khi thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào vòng cấm.
Lewis-Skelly xử lý gọn gàng, bình tĩnh cắt vào trong rồi tung cú dứt điểm về góc xa. Dù bóng có chạm nhẹ một cầu thủ Man City đổi hướng, sự tự tin trong pha dứt điểm của tài năng trẻ này là điều không thể phủ nhận.
Ngay sau khi lập công, Lewis-Skelly đã có màn ăn mừng đặc biệt bằng cách ngồi thiền – phong cách quen thuộc của Haaland mỗi khi ghi bàn.
Hành động này khiến các CĐV trên sân Emirates phấn khích tột độ, không chỉ vì Arsenal đang dẫn trước hai bàn mà còn bởi một cầu thủ trẻ dám thách thức một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville hết lời ca ngợi tài năng trẻ:
"Tuyệt vời! Trước đó tôi chỉ trích Arsenal vì không thực hiện đường chuyền đó nhưng Rice và Lewis-Skelly đã chơi rất tích cực. Cậu ấy đã làm điều đúng đắn và đặt Arsenal vào một vị thế tuyệt vời."
Neville cũng thẳng thắn chỉ trích đội khách khi nhận xét: "Man City đã tự làm hại chính mình trong phần lớn trận đấu này."
Sự tự tin của Lewis-Skelly càng được nhấn mạnh khi phóng viên Nick Wright dành lời khen ngợi: "Thật không thể tin được! Một tiền vệ trung tâm 18 tuổi chơi ở vị trí hậu vệ trái và cậu ấy làm điều này trong một trận đấu quan trọng như vậy. Sau đó cậu ấy còn ăn mừng theo phong cách Haaland nữa!"
Điều đặc biệt là Lewis-Skelly suýt chút nữa đã không thể ra sân trong trận đấu này do án treo giò từ trận gặp Wolves.
Nhà báo Gail Davis nhấn mạnh: "Ban đầu, Lewis-Skelly bị treo giò do thẻ đỏ trong trận gặp Wolves nhưng quyết định đã được hủy bỏ. Cậu ấy chắc chắn phải rất vui vì điều đó. Không chỉ chiến thắng trong những pha đối đầu với Foden và Haaland, cậu ấy còn ghi bàn giúp Arsenal nới rộng cách biệt."
Pha lập công này ngay lập tức giúp Lewis-Skelly trở thành cái tên được các CĐV Arsenal ca tụng. Phóng viên Sam Blitz tiết lộ: "Người hâm mộ Arsenal vốn có bài hát '49, 49 Undefeated' để ca ngợi thế hệ Invincibles, nhưng giờ họ đã thay đổi lời bài hát thành '49, 49 Lewis-Skelly' để vinh danh cậu ấy."