Rạng sáng nay, Leicester City có cuộc tiếp đón Brentford trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Hiệp đấu thứ nhất giữa Leicester và Brentford diễn ra hoàn toàn một chiều với sự thống trị tuyệt đối của đội khách. Ngay từ những phút đầu tiên, Brentford đã thể hiện sự quyết tâm và kỹ thuật vượt trội, áp đảo hoàn toàn trên sân.
Bàn thắng đầu tiên do Yoane Wissa ghi ở phút 17 với một cú sút quyết đoán trong vòng cấm địa, bóng đi sát cột dọc không thể cứu vãn. Chỉ 10 phút sau, Bryan Mbeumo nhân đôi cách biệt bằng một cú sút mạnh không thể cản phá.
Bryan Mbeumo là một trong những ngôi sao sáng bên phía Bầy ong. Cầu thủ 25 tuổi thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn xứ sương mù.
Đỉnh điểm của hiệp 1 là pha lập công của Christian Norgaard ở phút 32, anh đánh đầu chính xác từ quả đá phạt của Mbeumo, nâng tỷ số lên 3-0.
Jamie Vardy của Leicester có hai cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Mark Flekken của Brentford cứu thua xuất sắc. Kevin Schade cũng suýt nâng tỷ số sau một pha dứt điểm mạnh mẽ nhưng bị chặn đứng. Trọng tài Tony Harrington đã phải rút thẻ vàng với Bobby De Cordova-Reid và Woyo Coulibaly do những pha phạm lỗi nguy hiểm.
Một tình huống đáng chú ý khác là ở phút 44, Christian Norgaard bị chấn thương nhẹ nhưng may mắn vẫn tiếp tục thi đấu. Trọng tài cho thêm 4 phút bù giờ để kết thúc hiệp 1.
Brentford thể hiện lối chơi đầy thuyết phục với những đường chuyền kỹ thuật và hiệu quả. Leicester gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu, để Brentford dễ dàng vượt lên với tỷ số 3-0 ở hiệp một. Sự khác biệt về đẳng cấp và phong độ được thể hiện rõ nét qua từng pha bóng, từng đường chuyền và kết quả trận đấu.
Ngay từ đầu hiệp hai, Leicester đã thể hiện quyết tâm cải thiện tình hình với một loạt thay đổi nhân sự. Ruud van Nistelrooy thực hiện ba thay đổi ngay sau giờ nghỉ: Stephy Mavididi vào thay Bobby De Cordova-Reid, Jannik Vestergaard thay Woyo Coulibaly, và Oliver Skipp thay Jordan Ayew. Bên phía Brentford, Christian Norgaard cũng được thay bằng Yegor Yarmolyuk.
Hiệp 2 bắt đầu sôi động hơn với những pha tấn công liên tiếp. Ở phút 65, Facundo Buonanotte có pha dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng bị hàng phòng ngự Brentford chặn lại. Ngay sau đó, anh nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài.
Mikkel Damsgaard suýt nâng tỷ số với pha đánh đầu cận thành, nhưng Mads Hermansen đã có pha cứu thua xuất sắc. Yoane Wissa cũng có pha solo ấn tượng ở phút 72, nhưng cú sút của anh đi chệch khung thành Bầy cáo.
Phút 88, Fabio Carvalho tỏa sáng, ghi bàn thứ 4 cho Bầy ong. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Brentford. Với kết quả này, Brentford hiện đứng thứ 10, trong khi Leicester xếp thứ 19 trên BXH.
Đội bóng của HLV Van Nistelrooy đang có nguy cơ rớt hạng nếu không sớm cải thiện thành tích. Leicester cho thấy nhiều vấn đề vào lúc này.
Tỷ số chung cuộc: Leicester 0-4 Brentford.