Vincent Kompany vừa lên tiếng dứt khoát về những đồn đoán liên quan đến việc ông sẽ trở lại Manchester City để thay thế Pep Guardiola trong tương lai. Trước đó, Uli Hoeness - nhân vật quyền lực của Bayern Munich - đã tiết lộ rằng đích thân Pep Guardiola đã tiến cử Kompany cho "Hùm xám" và tin rằng chiến lược gia người Bỉ sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại Etihad vào một ngày nào đó.
Phát biểu tại sự kiện kinh doanh gần đây, Hoeness cho biết: "Pep nói với chúng tôi: 'Các ông cứ nhắm mắt mà chọn cậu ấy (Kompany), cậu ấy là một HLV tuyệt vời và thậm chí sẽ dẫn dắt Man City khi tôi không còn ở đó'".
Tuy nhiên, Kompany tỏ ra không mấy bận tâm đến những kịch bản xa vời. Phản hồi về những phát biểu của Hoeness và liên kết với đội bóng cũ, HLV 39 tuổi chia sẻ đầy chuyên nghiệp: "Tôi rất tôn trọng Uli Hoeness. Nhưng trong bóng đá, tôi không thể nghĩ quá xa như vậy. Tôi chỉ thích sống trong thế giới hiện tại, và điều đó chiếm trọn thời gian của tôi. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ nào về các đội bóng khác, tôi chỉ nhìn thấy FC Bayern".
Hiện tại, Bayern Munich của Kompany đang dẫn đầu Bundesliga với 34 điểm sau 12 trận (11 thắng, 1 hòa). Dù vừa chịu thất bại đầu tiên trong mùa giải trước Arsenal tại Champions League (thua 1-3), "Hùm xám" vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ tại giải quốc nội với chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Freiburg mới đây. Các bàn thắng được ghi do công của Lennart Karl, Dayot Upamecano, Harry Kane, Nicolas Jackson và cú đúp của Michael Olise.
Kompany khẳng định ông không lo lắng về sự chững lại phong độ gần đây và đang hướng sự tập trung tối đa vào trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức (DFB Pokal) gặp Union Berlin, giải đấu mà Bayern đã không vô địch từ năm 2020.













