
Chỉ ít ngày nữa là tròn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/1975 - 30/4/2025.
Hòa chung sự háo hức của cả nước, đông đảo người dân và du khách quốc tế đổ đến các khu di tích tham quan, ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc.
Đặc biệt, tại Dinh Độc Lập đã đón rất đông du khách trong nước lẫn quốc tế đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
2 chiếc xe tăng lịch sử mang số hiệu 390 và 843 trở thành địa điểm xếp hàng check-in không thể bỏ qua với du khách.
Nhiều trường học cũng tổ chức các đoàn tham quan nhằm giáo dục cho thế hệ sau về nguồn cội, về những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để non sông liền một dải như ngày nay.
Nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, Dinh Độc Lập không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng thiêng liêng của nền độc lập dân tộc. Được xây dựng từ năm 1966 trên nền Dinh Norodom cũ, nơi đây từng là tổng hành dinh của chế độ Việt Nam Cộng hòa, và chính sự kiện xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh vào trưa 30/4/1975 đã trở thành khoảnh khắc lịch sử, khép lại cuộc chiến tranh kéo dài, mở ra trang mới thống nhất đất nước.
Trước thềm kỷ niệm 50 năm non sông liền một dải, Dinh càng trở thành trái tim của những hoạt động tri ân. Mỗi góc phố, hiện vật nơi đây như nhắc nhớ thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, để niềm háo hức hướng về lễ kỷ niệm vàng son càng thêm sâu sắc, trọn vẹn.