
Thay vì trao cơ hội cho Lautaro Martinez, người đang có mặt trên sân, Inzaghi lại đặt niềm tin vào Zielinski, và kết quả không như mong đợi.
Khi trận đấu diễn ra trên sân De Kuip, Inter Milan đang dẫn 2-0 thì Marcus Thuram bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 63. Ban đầu, trọng tài Espen Eskas không cho rằng đó là pha phạm lỗi nhưng sau khi xem lại VAR, ông thay đổi quyết định và cho Inter hưởng phạt đền.
Đúng lúc này, máy quay bắt được khoảnh khắc HLV Inzaghi giơ 7 ngón tay, ám chỉ muốn Piotr Zielinski (số 7) thực hiện quả đá phạt. Điều đáng chú ý là Lautaro Martinez, chân sút số một của Inter, vẫn có mặt trên sân nhưng không được trao trọng trách.
Kịch tính xảy ra khi Zielinski tung cú sút thiếu lực, tạo cơ hội để thủ môn Timon Wellenreuther dễ dàng cản phá. Đây là khoảnh khắc đầy tiếc nuối bởi Inter đã bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu, giúp Feyenoord tiếp tục nuôi hy vọng lật ngược tình thế ở lượt về.
Thông thường, Hakan Calhanoglu là người thực hiện những quả phạt đền cho Inter, nhưng tiền vệ này đang sa sút phong độ và phải ngồi dự bị sau khi dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Napoli.
Zielinski, người thay thế Henrikh Mkhitaryan trong đội hình chính, từng ghi 2 quả phạt đền trong trận hòa 4-4 với Juventus vào tháng 10. Điều này có thể là lý do khiến Inzaghi tin tưởng vào tiền vệ người Ba Lan, nhưng quyết định đó đã không mang lại kết quả như mong đợi.
Điều khiến CĐV Inter khó hiểu là vì sao Inzaghi không để Lautaro Martinez thực hiện quả đá phạt đền. Tiền đạo người Argentina không chỉ đang có phong độ tốt mà còn là chuyên gia sút phạt đền.
Martinez chính là người nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50, đồng thời từng thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Argentina đánh bại Hà Lan tại World Cup 2022. Ở trận chung kết với Pháp, Martinez thậm chí sẵn sàng thực hiện lượt sút thứ 5, nhưng Argentina đã vô địch sau chiến thắng 4-2 trước khi đến lượt anh.
Quyết định của HLV Inzaghi đang gây ra nhiều tranh cãi. Nếu Inter giành vé vào tứ kết, tình huống sút hỏng của Zielinski có thể chỉ là một sai lầm nhỏ. Nhưng nếu Feyenoord lật ngược thế cờ, đây sẽ là một trong những quyết định đáng tiếc nhất của Inzaghi tại Champions League mùa này. Trận lượt về sẽ là câu trả lời cuối cùng.