Chiến thắng 5-1 của Arsenal trước Manchester City không chỉ đơn thuần là ba điểm, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: một sự chuyển giao quyền lực đang dần diễn ra. Đây không chỉ là thất bại nặng nề bậc nhất của Pep Guardiola tại Premier League, mà còn là lời khẳng định đanh thép của một Arsenal trẻ trung, táo bạo và đầy quyết tâm. Và khoảnh khắc Myles Lewis-Skelly sao chép pha ăn mừng "ngồi thiền" của Erling Haaland chính là hình ảnh tóm gọn thực tế mới giữa hai đội.
Lewis-Skelly, chỉ mới 18 tuổi, không chỉ góp một bàn thắng quan trọng mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu rực lửa, điều mà chính Man City đang thiếu. Khi Haaland ghi bàn gỡ hòa ở phút 55, Arsenal bừng tỉnh. Họ không còn e dè như những lần chạm trán trước đây mà thay vào đó, tràn lên tấn công và đè bẹp nhà đương kim vô địch. Kể từ khoảnh khắc đó, Man City gần như sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra những điểm yếu mà trước đây ít ai có thể khai thác.
Điều đáng nói là trước khi Haaland ghi bàn, Arsenal dường như vẫn giữ tâm lý thận trọng, coi Man City như đội bóng hủy diệt của năm 2023 thay vì một tập thể thiếu ổn định ở mùa giải này. Nhưng sau khi bị gỡ hòa, họ nhận ra mình có thể áp đảo đối thủ. Trong vòng chưa đầy một phút, Phil Foden mất bóng ở khu trung tuyến, Thomas Partey tận dụng cơ hội dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Kể từ đó, Arsenal kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Bàn thắng của Lewis-Skelly càng khẳng định sự vượt trội của họ.
Trận đấu này không chỉ là minh chứng cho sự sa sút của Man City, mà còn là dấu hiệu cho thấy Arsenal đang dần hoàn thiện để trở thành một thế lực thực sự. Nếu trước đây, họ thường sụp đổ trước áp lực của Guardiola và các học trò, thì giờ đây, Arsenal đã học được cách kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Họ không chỉ thắng, mà còn thắng theo cách thể hiện sự vượt trội.
Pep Guardiola có lý do để lo lắng. Man City hiện tại không còn là cỗ máy chiến thắng như trước, khi họ ngày càng dễ dàng mất bóng và thiếu đi sự quyết liệt vốn có. Những sai lầm cá nhân của John Stones, Manuel Akanji và Phil Foden là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đi xuống của City. Trong khi đó, Arsenal tận dụng rất tốt từng khoảnh khắc để trừng phạt đối thủ.
Khoảnh khắc Lewis-Skelly ăn mừng theo phong cách Haaland không chỉ mang tính chất khiêu khích, mà còn là một tuyên bố. Đó là sự tự tin, sự dũng cảm của một thế hệ cầu thủ trẻ Arsenal – những người không còn ngán ngại Man City nữa. Đây không chỉ là một chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch mà còn là lời khẳng định Arsenal đã sẵn sàng để trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh.