
Romeo Lavia đã trở lại đội hình xuất phát sau hơn ba tháng vắng mặt, và người hâm mộ Chelsea đã dành cho anh một tràng pháo tay nồng nhiệt khi anh rời sân nhường chỗ cho Reece James. Màn trình diễn của Lavia và sự trở lại của Nicolas Jackson với bàn thắng đầu tiên trong năm 2025 đã giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.
Bàn thắng của Jackson đến sau khi Chelsea giành lại bóng từ khu vực giữa sân, với Trevoh Chalobah là người đã cướp bóng từ Beto, tạo cơ hội cho đội bóng ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Joe Cole, trong phần bình luận của mình trên TNT Sports, đã không ngừng khen ngợi màn trình diễn của Chalobah, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi Chelsea để anh ra đi vào đầu mùa giải.
Cựu danh thủ nói: "Chalobah đã thể hiện rất ấn tượng kể từ khi trở lại đội. Tôi nghĩ về những cầu thủ mà chúng ta đã để ra đi, như Marc Guehi, Chalobah, Tomori, và số tiền lớn đã chi cho những sự thay thế, như Badiashile, Fofana, hay Koulibaly, và bạn sẽ tự hỏi liệu điều đó có thực sự đáng giá trong suốt hai năm qua."
Cole tiếp tục: "Tôi vẫn tin rằng Trevoh Chalobah là trung vệ xuất sắc nhất của chúng ta, và cậu ấy ngày càng tiến bộ. Trevoh hiểu rõ câu lạc bộ, và việc để cậu ấy ra đi là một 'tội ác'. Trevoh đã chơi rất hay hôm nay và đang cải thiện không ngừng."
Chalobah hiện tại đang tạo dựng được sự tin tưởng trong đội bóng và có thể sẽ là một cái tên quan trọng trong tương lai của Chelsea.